Đem tấm gương to ra hồ muối cạn để chụp ảnh, tác phẩm của nhiếp ảnh gia này khiến bạn phải há hốc mồm

    Tuấn Lê,  

    Trong dự án ảnh mới nhất của anh mang tên Vanity, Fredericks đã mang theo cả một tấm gương khổng lồ và cho ra đời hàng loạt bức ảnh bình minh, hoàng hôn và phơi sao vô cùng ấn tượng.

    Nhiếp ảnh gia người Úc Murray Fredericks đã bỏ nhiều năm để tham quan và chụp ảnh muối cạn tại hồ Eyre (Úc). Trong dự án ảnh mới nhất của anh mang tên Vanity, Fredericks đã mang theo cả một tấm gương khổng lồ và cho ra đời hàng loạt bức ảnh bình minh, hoàng hôn và phơi sao vô cùng ấn tượng.

    Mang theo lều, máy ảnh và một số phụ kiện, Fredericks bắt đầu tiến vào khu hồ muối cạn này và cắm trại nhiều tuần liền. Khi tìm thấy được địa điểm thích hợp, anh đặt tấm gương có kích thước 1.200 x 1.800 mm xuống nền nước cạn này và dùng nó như một công cụ để phản chiếu một hình ảnh khác tách biệt với hậu cảnh.

    Kết quả mà anh gặt hái được là sự kết hợp sáng tạo giữa màu sắc, tính trừu tượng và cả tối giản.

    Thay vì dùng gương để phản chiếu chính con người mình, Fredericks lại dùng nó để tạo nên những bức ảnh phong cảnh khác lạ. Nó khiến chúng ta cảm thấy như đây là một nơi không giống Trái Đất, hoặc một nơi nào đó có không gian đa chiều, chu du vào những vùng đất vô cực và lạ lẫm.

    Để hiểu thêm cách anh thực hiện bộ ảnh này, bạn đọc có thể xem thêm video dưới đây:

    Video quay lại hậu trường dự án Vanity của Fredericks

    Độc giả cũng có thể chiêm ngưỡng thêm một số tác phẩm khác qua website và Instagram của anh. Sắp tới dự án ảnh Vanity của Fredericks sẽ được trưng bày tại phòng trưng bày ảnh ARC ONE (Melbourne, Úc) vào ngày 27/5 và phòng trưng bày ảnh Hamiltons (London, Anh) vào ngày 14/6 tới.

    (Theo Petapixel)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ