“Bữa trưa ở toà nhà chọc trời” - thực hư của những người công nhân liều mạng

    Tân Phan,  

    Liệu ăn trưa ở độ cao 250 mét có phải là chuyện hằng ngày của những người công nhân này?

    “Bữa trưa ở toà nhà chọc trời”  là một trong những bức ảnh vĩ đại nhất mà ai cũng có thể đã nhìn một lần. Bức ảnh miêu tả 11 người đàn ông đang bình thản ngồi ăn uống nghỉ trưa trên… một thanh thép trong công trường ở độ cao 256 mét. Ở hậu cảnh đằng sau là những toà nhà chọc trời đang vươn lên ở thành phố New York vào những năm 30 của thế kỉ 20. Đây là một hình ảnh khiến người xem không thể không giật mình vì sự rùng rợn của nó. Những người đàn ông này không có bất kì thiết bị bảo hộ nào trên người và quan trọng hơn, họ đang ở tầng 69 của toà nhà đang xây dựng Rockefeller Center.

    Bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Charles C. Ebbets vào ngày 29 tháng 9 năm 1932 khi toà nhà Rockefeller Center đang trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên, có nhiều báo cáo cho rằng rất nhiều nhiếp ảnh gia đã có mặt ở đó để chụp ở nhiều góc độ khác nhau, nên vẫn chưa chắc được ông Ebbets có phải là chủ nhân thật sự của bức ảnh này hay không. Và cũng giống như chủ nhân của tấm ảnh này, danh tính của 11 người đàn ông liều mạng trong ảnh vẫn không được xác minh chính xác cho đến ngày nay. Có nhiều nguồn tin cho rằng, họ chính là những người nhập cư từ Ireland.

    Bức ảnh “Bữa trưa ở toà nhà chọc trời” này được ghi lại vào thời điểm Đại Khủng Hoảng ở Mỹ khi mà cứ 4 người thì có 1 người thất nghiệp. Và người dân ở đây sẵn sàng làm bất cứ công việc gì để thoát ra khỏi cảnh vô gia cư và đói nghèo, đúng như bức ảnh này phản ảnh. Họ sẵn sàng làm việc cực nhọc dưới điều kiện vô cùng nguy hiểm, không hề có bất cứ thiết bị bảo hộ lao động nào.

     Ở một góc độ khác, những người công nhân đang nằm ngủ trên thanh sắt, ảnh này cũng được cho là dàn dựng.

    Ở một góc độ khác, những người công nhân đang nằm ngủ trên thanh sắt, ảnh này cũng được cho là dàn dựng.

    Điều làm cho bức ảnh này thu hút người xem chính là sự bình thản của những người công nhân trong bức ảnh, đặc biệt là khi đã có rất nhiều tai nạn chết người liên quan đến việc thiếu bảo hộ lao động trong lúc công trình này đang được xây dựng. Chúng ta có thể thấy họ đang ăn trưa, tán gẫu, hút thuốc cùng nhau một cách vui vẻ ở trong tình huống thót tim như thế.

     Hình ảnh toà nhà Rockefeller Center ngày nay.

    Hình ảnh toà nhà Rockefeller Center ngày nay.

    Có một điều thú vị rằng, bức ảnh này được cho là dàn dựng một cách chuyên nghiệp để quảng bá cho toà nhà Rockefeller Center sắp được mở cửa, có rất nhiềp nhiếp ảnh gia đã đến đây để chụp cảnh tượng này. Ông Ken Johnston, nhà sử gia của công ty Corbis Images*, chia sẻ: “Bức ảnh này được chụp để quảng bá toà nhà Rockefeller Center với công chúng, mặc dù họ là công nhân đấy nhưng tấm ảnh này được dàn dựng và có rất nhiều nhiếp ảnh gia ở đó”.

    *Corbis Images là công ty được quyền sở hữu tấm ảnh “Bữa trưa ở toà nhà chọc trời” này.

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ