"Đông Cung": Gặp lại nhau như những người xa lạ, Trần Tinh Húc - Bành Tiểu Nhiễm khiến fan đau lòng
Từng là những người yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng khi gặp lại đối phương, Trần Tinh Húc - Bành Tiểu Nhiễm lại xem nhau như người xa lạ.
- "Đông Cung": Không tha thứ cho kẻ phản bội Trần Tinh Húc, Bành Tiểu Nhiễm quyết nhảy xuống vực tự sát
- Lời nhắn nhủ của fan "Đông Cung": Nam chính Trần Tinh Húc làm ơn đừng gào khóc có được không?
- "Đông Cung": Bành Tiểu Nhiễm gào khóc, ngất xỉu khi tận mắt chứng kiến cảnh người yêu giết ông ngoại
- Hậu trường cực thê thảm của cặp đôi vai chính "Đông Cung": Không chỉ gào khóc còn bị ngâm nước hàng giờ
- "Đông Cung": Rớt nước mắt trước cảnh Trần Tinh Húc phản bội Bành Tiểu Nhiễm, fan lại đau đớn đòi bỏ phim
Tập 11 của webdrama Đông Cung mang đến cho khán giả những cảm xúc trái ngược. Sau khi mất trí nhớ, Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) - Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) đều đã quên hết những chuyện đau buồn về đối phương.
Tiểu Phong sống trong hoàng cung với thân phận công chúa Tây Châu. Nàng mang trên người trọng trách hòa thân để giữ vững hòa bình cho 2 nước Lễ Triều - Tây Châu. Rồi một ngày nọ, Tiểu Phong cùng các vương tôn quý tộc vào rừng săn bắt thú, đến lúc này nàng mới gặp lại Lý Thừa Ngân - người đàn ông đã biến cuộc đời Tiểu Phong thành một chuỗi bi kịch.
Lúc này, Tiểu Phong vẫn nghĩ đây là lần đầu tiên nàng gặp gỡ Thừa Ngân. Ngồi trên lưng ngựa, Tiểu Phong đợi Thừa Ngân giới thiệu rành mạch, rõ ràng tên họ: "Cha ta là hoàng đế Lễ Triều, mẹ ta là đương kim hoàng hậu. Còn ta là Ngũ hoàng tử - Lý Thừa Ngân". Nghe những lời này, đầu óc Tiểu Phong bất ngờ quay cuồng, choáng váng. Thế rồi nàng ngã từ lưng ngựa xuống đất.
Lo lắng Tiểu Phong có chuyện chẳng lành, Thừa Ngân mới bế nàng chạy đi tìm thái y. Cho đến thời điểm hiện tại, cả Tiểu Phong lẫn Lý Thừa Ngân đều chưa nhớ gì đến quá khứ. Là những người từng yêu nhau say đắm, lại từng vào sinh ra tử cùng nhau, thế mà giờ đây, chỉ có thể đối xử với đối phương như người xa lạ, chứng kiến cảnh này, các fan của Đông Cung không khỏi đau lòng.
Ở một diễn biến khác, vì ký ức về Tiểu Phong đã mất đi nên Thừa Ngân sống khá vô tư. Hằng ngày, chàng gặp gỡ Sắt Sắt - con gái của Triệu tướng quân và có những biểu hiện ân cần, chăm sóc nàng ta. Cũng chính bởi lý do này nên người khắp Kinh Thành mới nghĩ rằng Lý Thừa Ngân yêu Sắt Sắt. Đến cả Hoàng hậu cũng cho là như thế nên mới gặp riêng Thừa Ngân để khuyên nhủ.
Hoàng hậu nói rằng tuy Sắt Sắt là con gái nhà quan nhưng cha của nàng ta không có quyền thế. Nếu cưới Sắt Sắt làm vợ, tương lai của Thừa Ngân sẽ không được xán lạn. Nghe những lời này, Thừa Ngân tỏ ra khá bình thản, chàng khuyên Hoàng hậu đừng quá nghĩ suy mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đến Thành Đô ngắm gấu trúc, lên Cửu Trại Câu chạm vào "Thiên Đường Hạ Giới"
Từ nhịp sống chậm rãi ở Thành Đô đến sắc nước huyền ảo của Cửu Trại Câu, tôi lên đường với một chiếc điện thoại và một máy ảnh Medium Format.
-
Tin đồn: OpenAI hợp tác Qualcomm và MediaTek phát triển smartphone không có app, AI agent làm mọi việc thay người dùng