Kỷ lục gia này có lẽ đã thuộc lòng mọi câu thoại...
- Giải trí cực mạnh với những nhận định sai lầm trong quá khứ, càng để lâu càng thấy sai
- Sinh viên Mỹ lật mặt kẻ ấu dâm núp bóng cảnh sát nhờ filter giả gái của Snapchat
- Vài mẹo DIY hay ho từ Reddit giúp tân sinh viên sống sướng trong căn phòng nhỏ hẹp
- Ảo giác quang học khiến linh vật Nhật Bản "lúc lắc" mà chẳng có pixel nào thực sự di chuyển
Dù dài đến 3 tiếng đồng hồ, Endgame chắc chắn là tác phẩm điện ảnh xứng đáng để ra rạp xem lại một vài lần.
Có người muốn xem lại những khoảnh khắc gay cấn và hoành tráng nhất, có người chỉ muốn xem đánh nhau, còn với Agustin Alanis thì khác hẳn: Phá kỷ lục thế giới.

Anthony Mitchell
Agustin khẳng định, trong khoảng 1 tháng rưỡi từ khi Endgame ra rạp, anh đã mua tới 110 tấm vé xem siêu phẩm này.
Nếu điều này chính xác, Agustin đã phá vỡ kỷ lục xem đi xem lại một phim nhiều lần nhất. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Anthony Mitchell với 103 lần xem Infinity War vào năm ngoái.

Anthony Mitchell chính là người truyền cảm hứng cho Agustin (trái) nỗ lực phát kỷ lục với 110 lần xem Endgame
Để chứng minh cho nỗ lực của mình, Agustin đã chụp ảnh tự sướng bên poster Endgame cùng với vé và 1 nhân viên trong rạp.
Và sự thật, Mitchell chính là người truyền cảm hứng cho Agustin xem Endgame nhiều lần đến vậy.
Năm ngoái, Mitchell từng khiến anh em đạo diễn Russo chú ý, thậm chí mời đến phim trường Endgame cũng như tặng 50 vé xem IMAX.
Chỉ 1 ngày sau khi chạm tới mốc 103 lần ngang ngửa Mitchell, Agustin đã đăng thêm 7 tấm vé Endgame, chính thức ghi danh mình vào Sách kỷ lục Guinness 2019.

Theo Cinema Blend
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Nói thật là, Xiaomi và Leica có chia tay cũng chẳng sao
Việc Xiaomi ngừng hợp tác với Leica để phát triển camera đã được xác nhận là tin đồn vô căn cứ, nhưng nếu nó là sự thật thì cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều?
"Thảm họa" chấn động giới khoa học: Hóa ra có đến hàng trăm nghìn bài báo nghiên cứu khoa học là do ChatGPT tạo ra