Giữa tâm bão kiện tụng 2 tỷ USD vì ăn cắp công nghệ, Mark Zuckerberg vẫn bình tĩnh up ảnh đi lao động

    Ngocmiz,  

    Đây có thể coi là những động thái xoa dịu dư luận sau hàng loạt bài báo bủa vây nghi vấn Oculus đã đánh cắp công nghệ thực tế ảo của hãng game Zenimax làm công nghệ lõi của mình.

    Như đã đưa tin trước đó về Vụ kiện 2 tỷ đô: Mark Zuckerberg phải ra tòa chứng thực về cáo buộc Oculus đánh cắp công nghệ lõi tại Dallas, Texas, ông chủ Facebook sẽ có chuyến đi tới bang này ngay trong những ngày đầu năm mới để xử lý vấn đề của công ty con mà hãng đã mua lại hồi năm 2014.

    Điều thú vị là trong hôm nay, Zuckerberg cũng vừa update những dòng cập nhật về chuyến đi tới Texas của mình nhưng lại kể những điều hoàn toàn khác.

    Cụ thể, CEO Facebook cho biết mình đến Texas vì công việc nhưng vẫn dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người dùng mạng xã hội này tại Texas cũng như giúp dọn dẹp, vun trồng một khu vườn cung cấp rau quả cho người dân địa phương. Nội dung status cho thấy Zuckerberg rất coi trọng chuyến đi ý nghĩa này chứ không chỉ coi nó là nghĩa vụ bắt buộc như...giấy gọi của tòa án Dallas.

    Không lâu sau khi đăng tải những hình ảnh trên, ông chủ Facebook tiếp tục cập nhật về điểm dừng tiếp theo tại... Sở cảnh sát Dallas. Thế nhưng không như nhiều người lầm tưởng, Zuckerberg chia sẻ: "Công việc của các sỹ quan (cảnh sát) là rất quan trọng nên việc được cảm ơn trực tiếp họ có ý nghĩa lớn đối với tôi. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị về cách mà mạng xã hội đang dần thay đổi ngành tư pháp hiện nay..."

    Đây có thể coi là những động thái xoa dịu dư luận sau hàng loạt bài báo bủa vây nghi vấn Oculus đã đánh cắp công nghệ thực tế ảo của hãng game Zenimax làm công nghệ lõi của mình. Facebook thâu tóm Oculus từ năm 2014 nhưng hồ sơ khiếu kiện của Zenimax vẫn đeo đẳng kể từ đó đến nay.

    Zenimax từng lên án các lãnh đạo Oculus về chuyện đánh cắp phần mềm và bí mật thương mại của hãng qua việc tuyển dụng John Carmack (cựu nhân viên Zenimax, hiện đang là giám đốc công nghệ của Oculus) và 5 cựu nhân viên cũ khác của Zenimax về làm việc. Công ty khẳng định Carmack đã vi phạm thỏa thuận nhân sự với Zenimax khi chia sẻ các thông tin mật để Oculus sử dụng làm nền tảng cho một phần mềm VR mới. Chính vì vậy mà công ty này yêu cầu Facebook phải đền bù 2 tỷ USD - tương đương với giá trị thương vụ Oculus - cho những thiệt hại họ gánh chịu.

    Tuy nhiên, phía Facebook phủ nhận rằng Zenimax hoàn toàn chưa đăng ký sở hữu trí tuệ công nghệ kia nên không có quyền hành gì để "đòi" hết. Về phần Carmack, ông cũng cho rằng việc mình gia nhập Oculus không hề vi phạm thỏa thuận nhân sự từng ký với Zenimax bởi Oculus không phải một hãng game nên đương nhiên không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp với với Zenimax.

    Các phiên chất vấn với loạt lãnh đạo của Oculus dự kiến sẽ còn tiếp tục từ nay đến khoảng giữa tháng 2. Chúng tôi sẽ theo sát các thông tin chi tiết về vụ việc trong thời gian tới.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày