Hành trình từ người biến thành dê trong 6 ngày của một nhà thiết kế

    Nguyễn Hải,  

    Với đa số mọi người đó hẳn là điều hết sức điên rồ, nhưng với anh đó có lẽ là một trong số ít các trải nghiệm mà anh sẽ không bao giờ có thể quên được.

    Khi cuộc sống trở nên đầy căng thẳng, hầu hết chúng ta chọn cho mình một kỳ nghỉ để giảm bớt các lo lắng trong cuộc sống hàng ngày.

    Thomas Thwaites, một nhà thiết kế tại Anh, đã quyết định tiến một bước xa hơn khi thoát ra khỏi việc trở thành một con người. Anh biến mình thành một con dê.

     Thomas Thwaites, người có dự định kỳ quặc cho kỳ nghỉ của mình.

    Thomas Thwaites, người có dự định kỳ quặc cho kỳ nghỉ của mình.

    Anh thật sự nghiêm túc với dự định này. Với sự trợ giúp của nhóm nghiên cứu và hỗ trợ tài chính từ tập đoàn nghiên cứu y sinh tại London, Wellcome Trust, Thwaites đã tự làm cho mình một bộ đồ để di chuyển giống như loài dê và băng qua dãy Alps, tất cả đã được anh mô tả trong quyển sách sắp ra mắt của mình.

    Với Thwaites, dự án này không chỉ là một chuyến phiêu lưu về thể lực, nó còn là một chuyến phiêu lưu về tâm lý. “Tôi bắt đầu nghĩ về dự án như một cuộc điều tra xem khoa học và công nghệ ngày nay có thể làm được gì để giúp tôi đạt được điều tôi cho rằng, đó là ước muốn cổ xưa của loài người về việc trở nên ngày càng giống một loài động vật hơn.” Thwaites nói với trang Business Insider.

    Dưới đây là những hình ảnh về trải nghiệm từ người biến thành dê của anh:

    Đầu tiên, Thwaites muốn thử biến mình thành con voi. Anh cho rằng, kích cỡ khổng lồ của nó sẽ làm cho việc chuyển đổi từ một người hai chân thành động vật bốn chân sẽ dễ dàng hơn. Nhưng anh đã đổi ý sau khi nói chuyện với một pháp sư, vì ông này cho rằng anh sẽ kết nối tốt hơn với môi trường nếu trở thành một con dê.

    Tiếp đó, Thwaites tìm hiểu xem làm một con dê sẽ là như thế nào. Anh nói chuyện với các chuyên gia về hành vi của dê để tìm hiểu những con dê nghĩ gì và như thế nào. Sau khi nhận ra hoạt động trên một số phần của bộ não người rất khác biệt với dê, anh đã gặp một nhà thần kinh hộ ở trường Đại học London nhằm tạm thời tắt các phần này đi. Đặc biệt là khu vực Broca, vốn liên quan đến khả năng nói. Tuy nhiên, công nghệ hiện tại chưa giúp con người tắt được khả năng hiểu ngôn ngữ, vì vậy Thwaites quyết định tập trung vào khía cạnh thể chất để trở thành một con dê.

    Để trở thành một con dê, Thwaites không chỉ cần suy nghĩ giống như nó – mà anh còn cần cơ thể giống như nó. Vì vậy, anh tạo ra một số nguyên mẫu để mô phỏng các bước đi bằng bốn chân như của loài dê. Tuy nhiên, di chuyển với các nguyên mẫu bằng gỗ như dưới đây không dễ dàng chút nào.

    Vì vậy, Thwaites quyết định nhờ sự tư vấn của một số chuyên gia. Anh gặp gỡ các nhà nghiên cứu về cách di chuyển của động vật để giúp anh hiểu được cơ bắp của loài dê di chuyển như thế nào, cũng như các chuyên gia giúp anh phát triển nguyên mẫu cuối cùng của mình. Để làm được điều đó, Thwaites đã phải trình diễn việc di chuyển bằng bốn chân với những chiếc nạng ngắn như thế nào:

    Cuối cùng, Thwaites và các nhà nghiên cứu đã làm ra nguyên mẫu này, bộ đồ dê Thwaites sẽ mặc trong sáu ngày tới.

    Để tránh tổn thương cho cổ tay của Thwaites, cánh tay – hay chân trước – của bộ đồ giả dê sẽ không thể gập lại khi anh đang đứng yên.

    Bàn chân được nâng trên các cái đế chêm, vì vậy thay vì phải cố định với phương nằm ngang, giờ bàn chân của anh có thể nghiêng một góc so với mặt đất, giúp anh dễ dàng đi lại xung quanh bằng bốn chi của mình. Phần thân của bộ đồ được làm bằng vải không thấm nước, để bảo vệ cho Thwaites khỏi các yếu tố tác động khác.

    Trước khi bắt đầu hành trình như một con dê, Thwaites đến thăm một trang trại dê ở dãy Alps và hỏi một người chăn dê là Sepp xem liệu anh có thể gia nhập vào đàn dê của ông hay không. Vào ngày đầu tiên là một thành viên của đàn, Thwaites đã thử đi dạo xuống sườn dốc của thung lũng với cái đầu ngẩng cao trong bộ trang phục của mình. “Đó là một sự đau đớn.” Anh nói. “Nó thực sự là một điều khó khăn và choáng váng.”

    Thwaites cũng đã phải gặm cỏ cả ngày. “Tôi đã học được cách thích gặm cỏ.” anh cho biết. Dê cũng như các loài ăn thực vật khác, có một cơ quan được dạ cỏ, với đầy các vi sinh vật để giúp chúng biến cỏ thành loại đường tiêu hóa được.

    Con người không có dạ cỏ đó. Vì vậy, Thwaites đã cân nhắc đến việc nuốt một hỗn hợp vi sinh vật để bắt chước tính chất của dạ cỏ và giúp anh tiêu hóa cỏ, nhưng anh được khuyên rằng điều đó là không an toàn. Thay vào đó, anh dựa vào nồi áp suất để nấu cỏ và biến nó thành một dạng như món “súp cỏ.”

    Thwaites cho trang Business Insider biết, cuối cùng anh đang tạo ra một thứ gần như cái ”dạ cỏ nhân tạo” nhưng sẽ mất thêm một thời gian nữa. Trong lúc đó, anh vẫn dựa vào nồi áp suất để nấu cỏ cho mình. Trước khi uống hỗn hợp này vào, anh phải sử dụng một dụng cụ thử nghiệm hóa học để khẳng định diệp lục trong cỏ hoàn toàn biến thành đường.

    Phần thú vị nhất với Thwaites là gì? “Có thể nói chuyện với những con dê khác và là một phần của cả đàn.” Anh cho biết. “Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp.”

    Cuối cùng, anh đã có được một người bạn dê, cho dù anh nghĩ rằng mình cũng đã có thêm vài đối thủ dê khác. Cho dù đã có những khoảnh khắc căng thẳng, nhưng may mắn là không có cuộc đối đầu nào xảy ra. “Cuối cùng, nó là thời điểm mà bạn được chấp nhận vào trong đàn.”

    Sau sáu ngày, Thwaites hoàn tất hành trình băng qua dãy Alps như một con dê, nhưng anh cho biết anh vẫn chưa xong việc của mình. Anh đã được mời để nói chuyện với các chú dê khác vào mùa hè này, nơi anh hy vọng có thể đưa phiên bản mẫu của mình đi xa hơn nữa. “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục lặp lại việc này cho đến khi thực sự phi nước đại như ước mơ của mình.” Anh cho biết.

    Tham khảo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày