Cảm giác như đang ngồi tàu lượn để leo lên núi vậy.
Bạn có còn nhớ khi nhỏ, lúc chơi những chiếc xe điều khiển từ xa thì chỉ phải chạy hộc hơi theo xe vì nếu ở cách xa quá thì sẽ không điều khiển được nữa. Chắc hẳn nhiều người đã ao ước có thể đứng từ một khoảng cách cực xa để điều khiến món đồ chơi của mình, một chiếc máy bay thì càng tốt.
Giờ đây, YouTuber Gabriel Kocher đã biến giấc mơ đó thành hiện thực với chiếc camera drone của được tuỳ biến để có vùng bay lên đến 2 dặm (3,2km) mà không cần ở gần bộ điều khiển. Điều này cho phép anh "lái" máy bay lên đỉnh núi và quay lại cảnh tượng ngoạn mục nơi đây.
Với góc nhìn cận cảnh từ sườn núi lên đến đỉnh, bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc và dần leo lên con dốc lấy đà dài để lao xuống. Có lẽ với đoạn video ngắn mang tiêu đề "Elevations" này, bạn sẽ muốn xem trên một chiếc TV lớn, an vị trên ghế và thắt dây an toàn vào.
Elevations
Tham khảo: Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi 17 Ultra sắp về Việt Nam, bản Leica Limited nghe giá mà giật mình: Cao hơn cả Galaxy Z Fold7?
Một chuỗi bán lẻ lớn vừa "nhá hàng" Xiaomi 17 Ultra tại Việt Nam với mức giá dự kiến khiến nhiều người phải đọc lại lần hai, đặc biệt là phiên bản Leica Limited khi được đồn đoán còn đắt hơn cả Galaxy Z Fold7.
-
Lotus Chat bất ngờ leo hạng trên App Store và Play Store, phản ánh nhu cầu mới của người dùng Việt