Hi sinh vì nghệ thuật: Nhiếp ảnh gia dùng thân mình bảo vệ cuộn film chụp trước núi lửa phun trào
Nhờ anh mà ta mới có cái nhìn chân thực về vụ phun trào của núi Helens.
Khi núi lửa Helens phun trào vào ngày 18 tháng 5 năm 1980, nhiếp ảnh gia Robert Landsberg đang tác nghiệp ghi hình cách đó một vài dặm. Khi nhận ra mình không thể chạy thoát thân kịp, anh đã ở lại để chụp giây phút mọi thứ trở nên tồi tệ, sau đó sử dụng chính thân mình để bảo vệ những cuốn phim trước lớp bụi dung nham nóng bỏng.

"Anh ấy sau khi chụp hình đã quay cuốn phim vào trong máy, đặt vào túi ba lô sau đó dùng thân mình để che chắn tất cả. 17 ngày sau sự kiện này diễn ra, thi thể của anh được tìm thấy trong đống vùi lấp, với chiếc ba lô được đặt bên dưới. Những cuốn phim này được tráng rửa, giúp cho các nhà khoa học có cái nhìn rõ hơn về thảm họa khủng khiếp này".
Những hình ảnh sau đó được đăng trên tờ National Geographic vào tháng 1 năm 1981. Nhiều người có thể liều mình xông vào tòa nhà đang cháy để cứu những bức hình cá nhân, nhưng liệu có mấy ai dám hi sinh thân mình để bảo vệ các tấm hình mang tính lịch sử trong lúc tác nghiệp?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Mở hộp Apple Watch Ultra 3 Titan Tự Nhiên: Vẫn là “ngọn hải đăng” của smartwatch, nay còn bền bỉ và mạnh mẽ hơn
Apple Watch Ultra 3 không mang đến những thay đổi ồn ào về ngoại hình, nhưng lại đắt giá trong trải nghiệm.
Vừa ra mắt chưa kịp mở bán, OPPO Find X9 Pro đã có người Việt cầm trên tay và test camera