Cái nhìn vừa cũ kỹ, vừa mới mẻ về sự phát triển như vũ bão của những đế chế bán lẻ Mỹ trong thế kỷ 20.
Đến năm 1980, tất cả những loại nước giải khát ở Mỹ đều được bán trong chai thủy tinh

Một trong những cửa hàng bán lẻ đầu tiên ở North Carolina vào năm 1939, đặc trưng bởi loại máy bơm nước bằng tay Kerosene và trạm xăng mini

Cửa hàng tạp hóa với lối bài trí phổ biến trên đất Mỹ cuối thế kỷ 19

Hội chị em kéo nhau đi siêu thị vào những năm 60 của thế kỷ trước

Nhân viên thu ngân tại Piggly Wiggly Continental, Encino, California, 1962

Từ năm 1957, siêu thị Publix của Mỹ đã có lối đi riêng cho khách hàng lái ô tô vào mua bơ sữa theo kiểu tự phục vụ

Đây là cửa hàng tự phục vụ đầu tiên của Piggly Wiggly, mở cửa vào năm 1916 ở Memphis, Tennessee

Mua sắm tại Coop Store, Greenbelt, Maryland, 1938

Siêu thị thuộc sở hữu của gia đình Matsuda đã phải treo tấm biển "Tôi là một người Mỹ" vào ngày 8/12/1941, chỉ 1 ngày sau khi trận Trân Châu Cảng diễn ra

Anh thu ngân điển trai của siêu thị Jitney Jungle tại Tallahassee, 1962

Những ngôi nhà nhỏ được hô biến thành cửa hàng tiện lợi gia đình ở Omaha, Nebraska, 1938

Một trong những siêu thị có quy mô cực lớn của Super Giant Supermarket ở Rockville, Maryland, 1964

NỔI BẬT TRANG CHỦ
Galaxy Z Fold7 bị chê "đắt", nhưng với mức giá người Việt phải trả thì lại quá hời
Mức giá “gần 70 triệu đồng” của Galaxy Z Fold7 khiến nhiều người giật mình và vội kết luận rằng đây là một mẫu điện thoại quá đắt đỏ. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn các ưu đãi, mức chi trả thực tế tại Việt Nam và những nâng cấp mà Fold7 mang lại, dễ thấy đây là một thiết bị có giá hợp lý - thậm chí là món hời với những ai đang tìm kiếm trải nghiệm gập cao cấp nhất hiện nay.
Đặt Galaxy Z Flip7 cạnh Z Flip7 FE để thấy chênh lệch 6 triệu khác biệt đến thế nào