Hóa ra chỉ cần dùng bột mì, bột sắn cũng chụp được ảnh “lừa tình” thế này, trông cứ như đang du ngoạn hành tinh khác vậy

    Quang Vũ,  

    Sức sáng tạo là vô hạn, và chỉ cần có vài công cụ phù hợp thôi thì mọi thứ đều có thể biến thành “nghệ thuật” ngay trong nhà bạn chứ chẳng cần đi đâu xa.

    Tình hình dịch bệnh vẫn đang căng như dây đàn khiến hội mê du lịch đã buồn còn buồn hơn, lẽ ra là phải đi đây đó, cầm máy lên chụp lại đủ thứ hay ho rồi mà giờ phải chôn chân ở nhà, lỡ mất bao nhiêu cảnh đẹp.

    Thế nhưng, cái đẹp đâu phải chỉ xuất hiện ở những nơi xa lạ? Sự thật đã được chứng minh, rằng chẳng cần phải đi đâu mà ở nhà thôi cũng có thể chụp được những bức ảnh đẹp lạ, độc đáo đến mức như lừa tình thế này. Tất cả chỉ cần dựa vào óc sáng tạo, cộng thêm vài món đạo cụ phù hợp mà thôi.

    Ví dụ như dưới đây, những bức ảnh này trông cứ như thể đang chụp ở nơi núi non xa xăm ở góc khuất nào đó trên trái đất này mà chẳng mấy ai đặt chân tới. Một số tấm còn chẳng khác nào một hành tinh xa lạ, nơi chỉ có băng tuyết phủ lên lớp đất đá.

    Hóa ra chỉ cần dùng bột mì, bột sắn cũng chụp được ảnh “lừa tình” thế này, trông cứ như đang du ngoạn hành tinh khác vậy - Ảnh 1.

    Tuyết phủ ngập tràn những mỏm đá ư?

    Hóa ra chỉ cần dùng bột mì, bột sắn cũng chụp được ảnh “lừa tình” thế này, trông cứ như đang du ngoạn hành tinh khác vậy - Ảnh 2.

    Lối mòn lạnh lẽo dẫn lên núi đá ở miền viễn cực nào đó chăng?

    Hóa ra chỉ cần dùng bột mì, bột sắn cũng chụp được ảnh “lừa tình” thế này, trông cứ như đang du ngoạn hành tinh khác vậy - Ảnh 3.

    Trông chẳng khác nào ảnh chụp núi non trùng điệp...

    Hóa ra, những bức ảnh trên đây được chụp hoàn toàn tại nhà, chỉ với hai món "nguyên liệu" chính là bột mì và bột sắn. Hai thứ bột tưởng chừng chỉ để làm thực phẩm, nhưng nghịch ngợm sáng tạo một chút thôi lại hóa thành những công cụ chụp ảnh nghệ thuật đến bất ngờ.

    Những hình ảnh vách đá, ngọn núi hùng vĩ thực ra cũng chẳng có gì xa lạ. Chúng chỉ là bề mặt đang mục nát dần của một khúc gỗ khô mà thôi. Không tin thì xem bức ảnh Behind the Scene dưới đây, bạn sẽ hiểu ngay làm thế nào để chụp được.

    Hóa ra chỉ cần dùng bột mì, bột sắn cũng chụp được ảnh “lừa tình” thế này, trông cứ như đang du ngoạn hành tinh khác vậy - Ảnh 4.

    Hóa ra "hiện trường" chỉ là một góc nhỏ trên sân thượng cùng vài viên gạch kê dưới khúc gỗ mục tồi tàn thôi, chẳng phải đi đâu xa nhé!

    Tất nhiên, bên cạnh quá trình "tái tạo hiện trường giả" để chụp thì chúng ta cần phải có một chiếc máy ảnh phù hợp đúng không. Những bức hình trên nếu chỉ chụp bằng camera thông thường thì lại chẳng có gì ấn tượng cả. Chỉ khi dùng camera macro chụp cận cảnh 5MP như trên Samsung Galaxy A71/ A51 thì mới có thể tạo được hiệu ứng chiều sâu lạ mắt, biến những vật thể nhỏ bé đó thành những thứ lớn hơn gấp trăm lần. Phải vậy thì mới đánh lừa được thị giác.

    Hóa ra chỉ cần dùng bột mì, bột sắn cũng chụp được ảnh “lừa tình” thế này, trông cứ như đang du ngoạn hành tinh khác vậy - Ảnh 5.

    Chỉ cần một chút sáng tạo và camera macro chụp cận cảnh 5MP trên Galaxy A71/ A51 là có ngay những shot hình "lừa tình" rồi.

    Nếu xem những bức ảnh trên mà còn chưa thấy đủ "đã mắt" thì mời bạn ngắm nghĩa thêm vài hình ảnh nữa, cũng chỉ chụp với camera macro chụp cận cảnh 5MP của Galaxy A71/ A51 thôi nhưng "ảo diệu vô cùng" luôn! Và hãy nhớ là, chúng chỉ được tạo ra từ bột mì và vài thứ linh tinh khác ngay tại nhà đấy.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày