Hyundai mang "siêu phẩm" Atlas điện đến CES 2026: Tham vọng robot hóa hàng chục nghìn nhân sự trong nhà máy

Đức Khương, ĐSPL 

Sau nhiều tuần úp mở, Tập đoàn Hyundai Motor (HMG) đã chính thức xác nhận sẽ biến CES 2026 thành sân khấu ra mắt toàn cầu cho robot hình người Atlas, đồng thời công bố chiến lược tích hợp AI và Robotics quy mô lớn chưa từng có.

Vào ngày 5 tháng 1 năm 2026 tới đây tại Las Vegas, thế giới công nghệ sẽ chứng kiến một cột mốc lịch sử. Không còn là những đoạn video được biên tập kỹ lưỡng trên YouTube, robot Atlas thế hệ mới - đứa con cưng của Boston Dynamics (công ty con thuộc Hyundai) - sẽ lần đầu tiên bước ra khỏi phòng thí nghiệm để trình diễn trực tiếp trước công chúng. Đây là lời khẳng định đanh thép nhất về độ tin cậy của phần cứng, báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn thử nghiệm và bắt đầu kỷ nguyên triển khai thực tế.

Hyundai mang "siêu phẩm" Atlas điện đến CES 2026: Tham vọng robot hóa hàng chục nghìn nhân sự trong nhà máy - Ảnh 1.

Tạm biệt "Tự động hóa cứng", chào đón "Nhân công linh hoạt"

Trọng tâm của sự kiện không chỉ là màn "khoe cơ bắp" của Atlas, mà là tầm nhìn chiến lược mang tên "Nhà máy Định nghĩa bằng Phần mềm" (Software-Defined Factory - SDF).

Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp ô tô đã bị mắc kẹt trong cái bẫy của "tự động hóa cứng" (hard automation) - những dây chuyền máy móc khổng lồ, đắt đỏ và chỉ làm được một việc duy nhất. Muốn thay đổi quy trình? Bạn phải mất hàng năm trời để tái thiết kế.

Hyundai muốn đập tan mô hình đó. Với SDF, họ hướng tới việc sử dụng hàng chục nghìn robot hình người làm lực lượng lao động nòng cốt. Lợi thế của Atlas nằm ở sự linh hoạt: nó là một "công nhân" đa năng, có thể được lập trình lại chỉ trong vài ngày để thực hiện nhiệm vụ mới, từ khâu hậu cần linh kiện cho đến lắp ráp thành phẩm. Đây chính là lý do Hyundai thâu tóm Boston Dynamics - không phải để làm video giải trí, mà để "xuất xưởng robot với sản lượng quy mô ô tô".

Hyundai mang "siêu phẩm" Atlas điện đến CES 2026: Tham vọng robot hóa hàng chục nghìn nhân sự trong nhà máy - Ảnh 2.

Atlas rời lồng kính

Tại CES 2026, khách tham quan sẽ được chứng kiến các màn trình diễn hàng giờ của bộ ba robot: Atlas (hình người), Spot (chó robot) và MobED (nền tảng di động). Hyundai cũng sẽ tái hiện môi trường nghiên cứu để giải thích cơ chế "học" của robot thông qua kiến trúc AI tiên tiến.

Việc đưa Atlas vào một môi trường hỗn loạn, không thể kiểm soát hoàn toàn như triển lãm CES là một canh bạc lớn nhưng đầy tự tin. Nó cho thấy Hyundai tin rằng Atlas đã sẵn sàng cho "Giai đoạn Hai": bước vào thế giới thực.

Hyundai mang "siêu phẩm" Atlas điện đến CES 2026: Tham vọng robot hóa hàng chục nghìn nhân sự trong nhà máy - Ảnh 3.

Chiến lược "Mềm mỏng hóa" nỗi sợ Robot

Một điểm đáng chú ý là cách Hyundai định vị truyền thông cho sự kiện này. Thay vì những hình ảnh công nghiệp lạnh lùng, tấm poster quảng bá lại vẽ nên cảnh tượng Atlas ngồi trên ghế đá cùng con người, ngước nhìn bầu trời sao với khẩu hiệu "Đồng hành cùng sự tiến bộ của nhân loại".

Động thái này cho thấy sự tinh tế của gã khổng lồ Hàn Quốc. Họ hiểu rõ sự lo ngại của xã hội và các tổ chức công đoàn về việc máy móc cướp đi việc làm. Bằng cách định khung Atlas là "đồng nghiệp" (co-workers) thay vì "công cụ thay thế", Hyundai đang cố gắng dọn đường dư luận để chuẩn bị cho việc đưa hàng nghìn cỗ máy này vào các nhà máy tại Georgia và Hàn Quốc.

CES 2026 hứa hẹn sẽ không chỉ là nơi trình diễn công nghệ, mà còn là nơi Hyundai trả lời câu hỏi lớn nhất của thập kỷ: Khi nào thì robot sẽ thực sự làm việc bên cạnh chúng ta? Và câu trả lời có vẻ là: Sớm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ