Xuất hiện trào lưu vẽ tranh nhố nhăng trên Google Maps bằng cách... tập thể dục

    PV,  

    Một người đàn ông có tên Stephen Lund đã tạo ra những bức tranh đơn giản trên Google Maps bằng cách dùng định vị GPS rồi đạp xe quanh thành phố.

    Ngoài những cách vẽ tranh thông thường như dùng bút chì và cọ mà hầu hết chúng ta đều biết đến, còn có những cách khá độc đáo khác mà rất nhiều nghệ sĩ đã sáng tạo ra như dùng cát, cây cỏ, lá hoa, hay thậm chí là dùng lửa. Thế nhưng, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một cách vẽ khác, rất độc đáo mà hầu hết chúng ta không thể nghĩ ra được đó là: vẽ tranh bằng hệ thống định vị

     Stephen Lund và chiếc xe đạp của mình.

    Stephen Lund và chiếc xe đạp của mình.

    Cụ thể, Stephen Lund, một thành viên câu lạc bộ xe đạp Strava đã nảy ra ý tưởng trên khi anh nhận thấy những đoạn đường anh vừa đạp xe qua được GPS biến thành màu đỏ trên bản đồ. Từ đó, anh đạp xe theo một lộ trình nhất định để khi kết thúc sẽ tạo thành bức tranh bằng những nét vẽ màu đỏ để lại trên bản đồ. Bức tranh đầu tiên được Stenphen thực hiện vào ngày 1/1/2015 khi trên đường đạp xe tập thể dục, anh đã để lại dòng chữ Happy 2015 trên bản đồ.

     Bức tranh đầu tiên của Stenphen Lund.

    Bức tranh đầu tiên của Stenphen Lund.

    Để vẽ được một bức tranh "đơn giản" như thế, Stephen cho biết trước hết phải lên kế hoạch cẩn thận và vẽ ra lộ tuyến định đi bằng bút chì. Sau đó, anh phải tìm được những con đường nối liền với nhau để hình vẽ không bị đứt đoạn. Với những hình phức tạp, đôi khi Stephen phải tắt GPS và đi đến địa điểm mới.

     Bạn thấy có ấn tượng với con khủng long này không?

    Bạn thấy có ấn tượng với con khủng long này không?

    Trung bình mỗi bức tranh mà Stephen tạo ra, anh phải đi quãng đường khoảng 70km. Thế nhưng, bức tranh mà anh phải đi dài nhất và dành nhiều thời gian nhất là bức "Mỹ nhân ngư của vùng biển Salish" (Siren of the Salish Sea). Cụ thể, để vẽ được bức hình này, Stephen đã phải di chuyển quãng đường 220km trong 2 ngày và 11 giờ.

     Bức tranh Mỹ nhân ngư của vùng biển Salish này tốn đến 2 ngày 11 giờ mới hoàn thành.

    Bức tranh "Mỹ nhân ngư của vùng biển Salish" này tốn đến 2 ngày 11 giờ mới hoàn thành.

    Được biết, trong suốt năm 2015 vừa qua, Stephen đã đạp xe gần 15000km và tạo ra được vô số các hình vẽ mới lạ và vui tươi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng một số tác phẩm của Stephen các bạn nhé.

     Xin chào tôi là Darth Vader

    Xin chào tôi là Darth Vader

     Bức tranh này có lẽ Stephen Lund đang tự vẽ lại chính mình đây mà.

    Bức tranh này có lẽ Stephen Lund đang tự vẽ lại chính mình đây mà.

     Chiếc máy xúc này trông không được đẹp cho lắm.

    Chiếc máy xúc này trông không được đẹp cho lắm.

     Bạn có biết con khủng này có tên gọi là gì không?

    Bạn có biết con khủng này có tên gọi là gì không?

     Con tê tê siêu bự

    Con tê tê siêu bự

     Anh chàng này đang bắt con gì vậy các bạn?

    Anh chàng này đang bắt con gì vậy các bạn?

     Còn đây là cá chụp đèn

    Còn đây là cá chụp đèn

     Có phải đây là Hiệp sĩ mù không nhỉ?

    Có phải đây là Hiệp sĩ mù không nhỉ?

     Con hươu cao cổ này vẽ kì công quá nhỉ?

    Con hươu cao cổ này vẽ kì công quá nhỉ?

     Hiệp sĩ diệt rồng trong truyền thuyết đây rồi nè.

    Hiệp sĩ diệt rồng trong truyền thuyết đây rồi nè.

    Bạn có thấy ấn tượng với những bức tranh này không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bên dưới với chúng tôi nhé.

    Theo Kênh 14 / Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày