Đây là thành quả sáng tạo của nghệ sĩ người Italy, Giuseppe Penone.
Nghệ sĩ người Italy, Giuseppe Penone nổi danh với các tác phẩm nghệ thuật độc đáo kết hợp yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân tạo. Bộ sưu tập các tác phẩm có tên "Cuộc sống ẩn mình" được giới thiệu cách đây 3 năm, bao gồm những cây gõ lớn, nhưng "chứa đựng" chính nó khi còn là một cây non.

"Cuộc sống ẩn mình" được trình làng lần đầu tiên tại Triển lãm Nghệ thuật Ontario. Penone dùng các thân gỗ lớn, khéo léo điêu khắc và tạo ra một thân nhỏ phía ở phía trong. Đây là hình tượng thể hiện phần yếu ớt của mỗi cá thể sống trên Trái Đất, không hề biến mất khi lớn lên, mà chỉ được giấu đi.
Một khía cạnh khác liên quan tới vấn đề sinh học, Giuseppe cũng cho người xem góc nhìn trực quan hơn về sự thay đổi sau nhiều năm phát triển từ một cây non trở thành thân cây cổ thụ.

Đây không phải lần đầu tiên Penone tạo ra các tác phẩm nghệ thuật về cây xanh. Năm 1980, ông giới thiệu bộ sư tập có tên "12 mét cây xanh", và trưng bày ở bảo tàng Tale, London, Anh Quốc.

Tác phẩm năm 1980 của Penone.

Có vẻ như việc tạo ra những tác phẩm như vậy không hề dễ dàng gì.
Tham khảo Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Đây là điện thoại gập đắt nhất Việt Nam: Giá sương sương cỡ... 19 chiếc Galaxy Z Flip7 bản 512GB
Trong khi điện thoại gập đang dần trở nên phổ thông nhờ mức giá ngày càng dễ tiếp cận từ các hãng như Samsung hay Oppo, thì Vertu (thương hiệu điện thoại xa xỉ đến từ Anh) lại chọn đi theo hướng ngược lại.
Sếp Samsung kể về mối quan hệ với Google: Từng có khởi đầu "đau đớn" khi phải viết lại toàn bộ code, giờ đây cùng nhau kiến tạo tương lai của Android