Không riêng gì gấu trúc, 7 loài động vật xấu thậm tệ như thế này cũng đáng được bảo tồn

    Dink,  

    Mẹ thiên nhiên yêu tất cả các đứa con của mình, không kể chúng xấu đẹp như thế nào.

    Chúng ta dồn những mối lo lắng vào những loài động vật đang tuyệt chủng, điều đó không có gì sai. Nhưng, chúng ta thường tập trung những mối lo ấy vào những loài động vật gần gũi với ta, những con vật thường thấy trên phương tiện truyền thông hay những loài vài phần đáng yêu như gấu trúc, gấu bắc cực, cá voi, …

    Mẹ tự nhiên lại không nghĩ vậy, Mẹ chỉ quan tâm tới những bảo tồn mọi loài sống dưới mái nhà của mình, bất kể chúng xấu đẹp như thế nào. Và chúng ta cũng nên như vậy, không thể tại vì “Con vật này xấu quá thể vậy!” mà chúng không đáng được sống.

    Dưới đây là những loài vậy như thế:

    1. Dơi Yoda

    “Loài chuột biết bay” là đã quá kì lạ với chúng ta rồi nhưng đây mới là loài dị hợm nhất trong số các loài dơi (ít ra là tính tới thời điểm hiện tại). Tên của chúng là Dơi Yoda bởi lẽ nhìn mặt chúng có chút gì đó giống với nhân vật Yoda nổi tiếng trong Star Wars.

    Những con dơi này được tìm thấy trong những cánh rừng tại New Guinea từ lâu, nhưng tới một buổi triển lãm Bảo Tồn Liên Hợp Quốc vào năm 2009, chúng mới thực sự “nổi như cồn”, không phải vì chúng có gì nổi bật, nếu bạn tính việc chúng trông hơi xấu xí là một điểm đặc biệt.

    Ngoài khả năng “đáng kể” trông giống Yoda, một khả năng “không đáng kể” là góp phần tối quan trọng trong hệ sinh thái với việc phát tán hạt cây, thì những chú dơi này không có gì đáng nói tới lắm.

    2. Cua Heike

    Tên họ đầy đủ của những con cua “cơ bắp cuồn cuộn” này là Heikegani, quê nhà tại vùng biển Nhật Bản. Truyền thuyền kể loại rằng những chi tiết trên mai cua kia là hình ảnh khuôn mặt của những chiến binh samurai. Chi tiết hơn, người Nhật coi chúng là loài hiện thân đầu thai của các chiến binh của gia tộc Heike, một tộc samurai đã bị đánh bại trong cuộc chiến giành ngay vàng năm 1185. Khuôn mặt trên mai cua kia chính là linh hồn được đầu thai của samurai tộc Heike.

    3. Blobfish - Cá Giọt Nước

    Trong môi trường sống tự nhiên của mình, những con blobfish này không có một hình dạng cụ thể, nhưng khuông mặt xấu xí kia xuất hiện một khi chúng rời môi trường nước.

    Là một loài sống tại đáy biển, với độ sâu từ 600m tới 1.200m, những cư dân vùng biển tối sống ngoài khơi Australia và New Zealand này đã có cho mình một cách nổi riêng trong nước biển. Cơ thể dài 30cm của chúng dẻo như thạch, và bởi lẽ đó cơ thể chúng có một độ đặc hơn nước và chúng sẽ nổi được. Nhưng khi bị lôi lên mặt nước, các mô thịt trên cơ thể chúng giãn ra, tạo thành một khuôn mặt buồn bã đến thảm hại và vào lúc ấy, năm 2013, blobfish đã trở thành hiện tượng mạng.

    Những con vật này nổi tiếng đến mức người ta đã làm thú nhồi bông dựa theo hình dáng chúng, và giành được giải thưởng từ Hiệp hội Bảo vệ Động vật Xấu Xí. Nổi tiếng vậy chúng vẫn có nguy cơ tuyệt chủng cao, khi mà người ta thường tóm được những con blobfish này bằng lưới bắt cá biển sâu.

    4. Vượn cáo Aye-aye

    Nghe như một con vượn cáo thích tiệc tùng vậy. Sinh sống tại Madagascar, chúng là loài động vật tiến hóa độc lập, bởi lẽ vùng đất này đã tách ra khỏi đất liền từ 88 triệu năm về trước.

    Tách ra từ lâu, nên đây là vùng đất chứa đầy những loài sinh vật tiến hóa một cách kì lạ và một trong số đó là loài vượn cáo aye-aye. Với vẻ ngoài là một con vật đen đúa, với đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm, người ta đã coi loài động vật này là điềm gở.

    Vẻ ngoài của những con aye-aye này còn “dị hợm” ở ngón giữa dài bất thường (tại sao lại phải là ngón giữa nhỉ? Middlefinger của mẹ thiên nhiên tới loài người?). Truyền thuyết kể lại rằng nó có thể dùng cái ngón giữa ấy để cắt cổ người ta, nhưng thực thế chúng được những con vượn cáo này dùng để khều ấu trùng ẩn sâu trong các hốc cây.

    5. Goblin shark - Cá Mập Yêu Tinh

    Những loài động vật dưới đáy biển sâu luôn có những hình dáng kì lạ, và loài cá mập quỷ này cũng không khác xa. Vào thời điểm tìm ra chúng năm 1898, những con cá mập này không được phân loại do có một bộ hàm cực kì quái dị và không kém phần kinh sợ: bộ hàm của chúng có thể đớp về phía trước.

    Đến bây giờ, những con goblinshark này được xác định là hậu duệ duy nhất của một loài cá đã tuyệt chủng từ 125 triệu năm trước.

    Loài cá mập này nó mặt ở trần nhiều vùng biển, nhưng con người ít gặp chúng bởi lẽ chúng thích bóng tối của độ sâu 100 mét hơn.

    6. Panda ant - Kiến Gấu Trúc

    Như những người tên Hiền lại thường không hề hiền chút nào, những con thú này tên là kiến nhưng lại không phải là kiến. Cái tên Kiến Gấu Trúc chỉ là để loài “ong bắp cày không cánh” này đánh lừa bạn thôi. Và cũng như các loài ong bắp cày khác, con ong này cũng đốt cực kì đau, ở một số vùng chúng còn có tên gọi "thân thương" là “kẻ giết bò”.

    Loài ong bắp cày này sống ở rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các vùng nhiệt đới khô nóng. Đa số con có một màu lông sáng, là công cụ báo hiệu cho kẻ thù rằng đừng có bén mảng lại gần chúng. Có những con đặc biệt hơn, mang màu trắng đen và từ cái sự đặc biệt ấy, cái tên Panda Ant ra đời.

    7. Ếch Kermit

    Loài ếch này thực sự trong suốt, chứ không như mấy con ếch mà các nhà khoa học Nga đã bắt được cách đây ít lâu. Phần bụng của chúng rất đặc biệt, có thể nhìn thấy được nội tạng của chúng tại đó, vì thế mà những con ếch này còn có tên “dân dã” là Ếch Kính.

    Tuy nhiên, từ năm 1973, không loài ếch mới thuộc nhóm này được phát hiện thêm cho tới năm 2015, khi một đoàn thám hiểm tìm thêm được một số con giống này tại vùng rừng núi Costa Rica.

    Bạn thấy chúng giống với con ếch Kermit chứ? Tất nhiên là giống thì mới có được cái tên Ếch Kermit kia.

    Tham khảo BBVA

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ