Lấy độc trị độc: New York phái hơn hai chục dê đi diệt cỏ dại cho nó rẻ

    Long.J,  

    Cho động vật xâm lấn ăn thực vật xâm lấn, đỉnh cao lấy độc trị độc là đây.

    Sứ mệnh loại bỏ bớt thực vật xâm lấn tại Công viên Bờ sông (Riverside Park), được New York trao cho loài dê.

    Lấy độc trị độc: New York phái hơn hai chục dê đi diệt cỏ dại

    Vào thứ 3 vừa qua, chính quyền thành phố New York đã cử hơn 2 chục con dê đi dọc Công viên Bờ sông để nhai các kiểu cỏ dại và cây xâm lấn. Vừa đỡ tốn tiền dọn dẹp mà dê ăn cỏ thịt ngon hơn nhiều. Quả là chiến thắng tuyệt đối.

    "Chúng tôi quyết định mời một nhóm gồm 24 con dê để dọn sạch khu vực này, với mong muốn đem lại sự sống cho thực vật bản địa," Dan Garodnick, chủ tịch Hiệp hội bảo tồn Công viên Bờ sông cho biết.

    Lấy độc trị độc: New York phái hơn hai chục dê đi diệt cỏ dại cho nó rẻ - Ảnh 2.

    "Điều tuyệt vời ở loài dê là chúng có thể dọn dẹp các loài xâm lấn một cách thân thiện với môi trường. Bạn biết đấy, dùng thuốc trừ sâu vừa tốn kém lại gây hại," Dan nói thêm.

    "Mỗi ngày, tụi dê cần tiêu thụ số thức ăn bằng 1/4 trọng lượng cơ thể. Đối với chúng, chiến dịch này chẳng khác gì ăn buffet."

    Từ lâu, cơn đói của dê đã trở thành nỗi kinh hoàng với người dân ở một số quốc gia, đặc biệt là Úc. Nếu để dê gặm thoải mái, mùa màng và cây cối sẽ bốc hơi trong chớp mắt. Tuy nhiên, để dê diệt cỏ dại và cây xâm lấn như thường xuân (có độc) quả là ý tưởng tuyệt vời.

    Được biết, 24 chú dê đến từ trang trại Green Goats ở Rhinebeck và chúng sẽ được ăn buffet mỗi ngày từ giờ đến hết 30/8.

    Theo S.T

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ