Lỡ tay giết chết quạ con, người đàn ông bị đàn quạ 'trả thù' suốt 3 năm liền

    VietPA,  

    Trong suốt ba năm qua, một người đàn ông ở vùng Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã phải sống trong ác mộng khi bị cả một đàn quạ liên tục trả thù hàng ngày.

    Nhân vật chính trong câu chuyên kỳ lạ này là Shiva Kewat, một người thợ xây hiện sống ở làng Sumela, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Mỗi lần đi ra khỏi nhà hàng ngày, anh chàng này lại bị tấn công túi bụi bởi lũ quạ đáng ghét. Điều kỳ lạ ở chỗ, những con chim này dường như chỉ nhắm vào Shiva Kewat, thay vì những người dân khác trong làng.

    Lỡ tay giết chết quạ con, người đàn ông bị đàn quạ trả thù suốt 3 năm liền - Ảnh 1.

    Theo chia sẻ của Shiva Kewat, lý do anh bị lũ quạ tấn công bắt đầu từ ba năm trước do một sự hiểu lầm. Một ngày nọ, khi đang đi trên đường, Shiva Kewat phát hiện thấy một chú quạ nhỏ bị mắc kẹt trong lưới sắt. Kewat cố gắng giúp chú chim nhỏ trốn thoát nhưng không may khiến nọ bị chết. Ở thời điểm đó, một số con quạ lớn trong đàn quạ đậu xung quanh đã trông thấy cảnh tượng này và nghĩ rằng Kewat đã giết chết một trong số những đứa con nhỏ của chúng.

    Đài truyền hình Ấn Độ đã làm hẳn một phóng sự về câu chuyện kỳ lạ của người đàn ông Ấn Độ này

    Kể từ ngày hôm đó, cơn ác mộng với Shiva Kewat chính thức diễn ra. Lũ quạ đã bắt đầu tấn công Kewat. Đôi khi, chúng tấn công Kewat theo nhóm. Có khi lại chỉ là một con quạ duy nhất nhưng cũng đủ khiến Kewat cảm thấy khốn khổ. Sau thời gian dài bị tấn công, người đàn ông Ấn Độ này đã phải mang theo một cây gậy phòng thân trước những chiếc mỏ và móng vuốt sắc nhọn của lũ quạ.

    "Nó (chú quạ nhỏ) đã chết trong tay tôi. Giá như tôi có thể giải thích với chúng rằng tôi chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Nhưng thật đáng thương, chúng tin rằng tôi đã giết con của chúng. Giờ đây, tôi chỉ có thể dùng gậy để xua chúng đi chứ không dám làm tổn hại đến một con quạ nào nữa." – Shiva Kewat chia sẻ.

    Lỡ tay giết chết quạ con, người đàn ông bị đàn quạ trả thù suốt 3 năm liền - Ảnh 3.

    Kewat cho biết, sau suốt một thời gian dài bị tấn công, anh chàng này mới chợt nhận ra mình là mục tiêu duy nhất mà lũ quạ nhắm đến. Không một ai khác trong làng từng gặp vấn đề tương tự với chúng. Tuy nhiên, lời đồn về những rắc rối của Kewat với lũ quạ đã lan rộng ra khắp vùng. Mọi người bắt đầu tụ tập tại nhà Kewat mỗi ngày chỉ để xem anh có bị lũ quạ tấn công hay không. Một số người cảm thấy thú vị, trong khi những người khác mô tả các cuộc tấn công khá đáng sợ.

    "Lũ quạ tấn công Kewat hệt như cảnh máy bay chiến đấu lao vào mục tiêu ở trong phim Hollywood vậy" – Những người hàng xóm mô tả về độ hung hãn của lũ quạ mỗi khi trả thù Kewat.

    Lỡ tay giết chết quạ con, người đàn ông bị đàn quạ trả thù suốt 3 năm liền - Ảnh 4.

    .  

    Giáo sư Ashok Kumar Munjal, người nghiên cứu hành vi các loài chim tại Đại học Barkatullah (Bhopal, Ấn Độ) giải thích, quạ là loài chim rất "thù dai". Với trí nhớ rất tốt của mình, quạ thường có xu hướng nhớ về những người, những loài thú khác từng làm gì đó sai trái đối với chúng. Dù ý tưởng trả thù của loài quạ có thể không phức tạp như loài người, nhưng chúng có khuynh hướng ghi nhớ, lan truyền để tiến hành các cuộc tấn công đơn lẻ hoặc phối hợp giữa nhiều cá thể nhằm chống lại

    Tham khảo OddlyCentral

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày