Sony chứa hàng ngàn mật khẩu trong một folder mang tên "Password"
Thật hài hước khi Sony - một tập đoàn hàng đầu thế giới lại đặt tên một thư mục theo kiểu "Lạy ông tôi ở bụi này"

Liên tiếp là những bê bối bảo mật đến từ Sony, ngay trước đó vài giờ thì họ đã bị đánh cắp mất cả chục ngàn mật khẩu của người dùng, bao gồm cả những người nổi tiếng. Và bây giờ thì có thêm một thư mục nữa được hé lộ với tên gọi khá "thật thà" là "Password". Đáng buồn thay đây không phải là một chiêu trò bảo mật với tác dụng đánh lạc hướng mà là thư mục chứa thông tin về tài khoản của người dùng thực sự. Tất nhiên là với cái tên "khiêu khích" như thế này thì các hacker sẽ chả dại gì mà bỏ qua.
Bỏ qua việc đặt tên một thư mục quan trọng với cái tên lộ liễu như thế, cho dù đã bị cảnh báo từ trước nhưng Sony vẫn không có biện pháp phòng bị, thậm chí sự việc ngày càng bết bát hơn khi họ đã bị nhóm Hacker cho làm chiếu dưới. Bây giờ nhóm Hacker nặc danh kia lại là người nắm thế chủ động, lúc đầu là một vài bộ phim, gây thiệt hại hàng triệu đô la, tiếp đó là hàng chục ngàn thông tin về tài khoản của người dùng và bây giờ là tên thư mục theo kiểu mời gọi. Liệu Sony có nghĩ ra giải pháp nào để cứu vãn tình hình hiện tại của công ty hay không?
Tham khảo: Gizmodo.com
>>Sony cắt giảm số lượng smartphone trong năm tới, tập trung cho PlayStation
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tôi dùng điện thoại mới của Xiaomi: Cầm lên mới thấy ranh giới với flagship mỏng đến vậy, bất ngờ hơn là giá bán!
Dimensity 8500-Ultra, pin 6.500mAh, màn hình 3500 nits, khung kim loại CNC - Xiaomi đặt cược lớn vào công thức đã giúp POCO X7 Pro trở thành hiện tượng bán chạy năm 2025.
-
Cuối cùng Xiaomi cũng bán điện thoại "Pro Max" ở Việt Nam