Mỹ: Kẻ đào thoát khiến Internet xôn xao vì thành khẩn đáp lại bài đăng truy nã trên Facebook

    Long.J,  

    Tình tiết tưởng chỉ có trong phim...

    Là một phần của bản tin truy nã hàng tuần "Wanted Wednesday", sở cảnh sát Richland, Mỹ, đã đăng một thông báo Anthony Akers, 38 tuổi, đã bị Bộ Cải huấn của tiểu bang Washington truy nã vì không tuân theo lời kết án.

    "Wanted Wednesday! Anthony Akers (38) đang bị truy nã vì không tuân thủ bản án. Nếu có bất kỳ thông tin nào, vui lòng gọi 509-628-0333..." Bài đăng trên Facebook cho hay, kèm theo đó là ảnh của Akers.

    Mỹ: Kẻ đào thoát khiến Internet xôn xao vì thành khẩn đáp lại bài đăng truy nã trên Facebook - Ảnh 1.

    Kẻ đào tẩu Anthony Akers và thông báo truy nã của cảnh sát Mỹ

    Chừng 5 giờ sau, bài đăng bất ngờ có một bình luận thú vị - do chính Akers viết.

    Akers bảo sở cảnh sát Richland "bình tĩnh đã" và gã chuẩn bị ra đầu thú.

    Tuy nhiên, khi Akers không xuất hiện như đã hẹn, sở cảnh sát Richland đã đối đáp luôn trong phần bình luận đó, cho biết giờ làm việc của cơ quan và số điện thoại liên lạc nếu Akers cần quá giang.

    Sau đó, kẻ đào tẩu nói cảm ơn cảnh sát và cho hay sẽ có mặt trong vòng 48 giờ nữa. Tuy nhiên, đã quá 2 hôm mà chưa thấy gã đâu, dân mạng lại được một phen xôn xao.

    "Gã đầu thú chưa vậy?", một người dùng Facebook hỏi.

    "Chưa thấy đâu", sở cảnh sát Richland đáp lại.

    Akers lại xuất hiện và lần này gã gửi lời xin lỗi đến cảnh sát Richland.

    "Xin lỗi RPD, không phải lỗi của các anh, lỗi của tôi", Akers nói. "Chắc chắn các anh chẳng có lý do gì để tin tôi sau những gì tôi đã làm...", gã xin lỗi một hồi và hứa hẹn thêm sẽ có mặt vào giờ ăn trưa của ngày hôm sau.

    Thấy có vẻ xuôi, Akers cảm ơn cảnh sát Richland vì cho gã cơ hội khác.

    "Cảm ơn sự kiên nhẫn của các anh dành cho tôi, dù đây là cơ hội khác nhưng tôi không xứng với nó", Akers nói thêm và tái bút "Các anh chơi rất đẹp."

    Tưởng thế nào, kẻ đào thoát 38 tuổi vẫn biệt tích.

    Vì vậy, sở cảnh sát Richland phải một lần nữa nhờ cậy công chúng để tìm ra tung tích của Akers.

    "Chúng tôi đã đợi nhưng anh không đến, thế mà bảo có mặt trong 48 giờ".

    Sở cảnh sát Richland tiếp tục trấn an, vỗ về Akers một lần nữa, khuyên gã nên giữ lời hứa.

    "Đấy, qua luôn cuối tuần rồi, chúng tôi đang nghĩ rằng anh sẽ không đến. Hãy gọi bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ tới đón anh."

    Cuối cùng thì, Akers cũng giữ lời. Vào ngày thứ 3 tức 4/12, gã đã ra đầu thú tại sở cảnh sát Richland.

    Điều khôi hài nhất chính là, Akers còn kịp selfie một cái trước sở cảnh sát và viết "Em yêu, anh đã đến đúng hẹn."

    Theo Independent

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ