"Ngải heo" không chừa một ai: Chú chim cánh cụt ăn quá nhiều đến nỗi béo ú không đi nổi, giao phối cũng là chuyện trong mơ
Con chim cánh cụt kỳ lạ này được các nhà khoa học phát hiện từ 2 năm trước ở Nam Cực với diện mạo cực kỳ "phì nhiêu".
- Chán phố thị, cặp đôi bỏ lên núi sống như "người rừng" và những trải nghiệm hoang dã khiến dân văn phòng chỉ biết ngồi mơ
- Chỉ với một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy phát ghen với Đệ nhất phu nhân Pháp khi được chồng trẻ cưng chiều
- Cặp đôi thản nhiên "mây mưa" ngay trên xe buýt, đáng chỉ trích hơn là phương tiện đi ngang nhiều trường học, nguy cơ ảnh hưởng đến những đứa trẻ
Dân mạng hay nói đùa rằng: "Ngải heo không chừa một ai" nhưng đáng buồn thay, đó lại là sự thật đối với tất cả muôn loài. Bằng chứng là hồi tháng 12/2017, các nhà khoa học đã phát hiện ra một con chim cánh cụt bị dính "ngải heo" đến nỗi không thể làm được gì ngoài việc nằm một chỗ.


Đó là một con chim cánh cụt sống ở Nam Cực. Ban đầu, các nhà khoa học phát hiện điều kỳ lạ ở con vật này là nó rất béo. Nguyên nhân bởi vì con vật này ăn quá nhiều cá. Vì thân hình đồ sộ mà chú chim này không thể đi lại, giao tiếp với đồng loại và tất nhiên giao phối cũng trở thành chuyện khó thực hiện. Hậu quả là con vật chỉ có thể nằm yên một chỗ cả ngày lẫn đêm dài.
"Đây là một trường hợp kỳ lạ mà từ trước đến nay chúng tôi chưa từng chứng kiến" - phóng viên Gary Cockburn và cũng là người nhìn thấy con chim cánh cụt kia, nói. Thời điểm đó, các nhà khoa học vẫn kiên nhẫn chờ đợi xem con vật kia có thể làm được gì khác.
Câu chuyện về chú chim cánh cụt này chứng tỏ sức mạnh vô biên của "ngải heo", có thể tấn công bất kỳ ai và bất kỳ con vật nào.
(Nguồn: 8satire)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
LG cân nhắc bán mảng TV cho Hisense? Biểu tượng điện tử gần 60 năm đứng trước hồi kết
LG được cho là đang cân nhắc bán mảng TV cho Hisense sau nhiều năm lợi nhuận suy giảm và bị các thương hiệu Trung Quốc vượt mặt. Thương vụ có thể khép lại gần 60 năm lịch sử TV của LG.
-
Tôi không biết Apple 20 năm nữa ra sao, nhưng Samsung thì tôi biết