(NLĐO) - Báu vật vừa được tìm thấy ở Israel là một tấm bùa hộ mệnh cổ đại được chế tác rất công phu.
- Lon cá hộp đã hết hạn cách đây 50 năm, tưởng chỉ bán đồng nát, bỗng dưng trở thành báu vật vô giá
- Phát hiện vật thể bí hiểm dài 10m, hồ 360km2 bị kiểm soát, báu vật hơn 700 năm tuổi lần đầu lộ diện nhờ công nghệ đặc biệt
- Ông trùm chip Mỹ gây choáng: Điều 20 siêu tải vận chuyển ‘báu vật’ nặng bằng 76 con voi, dài bằng 1 sân bóng đá, chứa đựng nhiều bí mật công nghệ nhiều nước thèm khát
- Tại sao cây bao báp được coi là báu vật của châu Phi nhưng sau khi du nhập vào Trung Quốc lại trở thành 'phế phẩm'?
- Đào được khúc gỗ, người đàn ông sốc với báu vật 650 tỷ đồng bên trong sau khi cắt lát
Theo Live Science, một bé gái 3 tuổi tên Ziv Nitzan vừa được vinh danh với phát hiện khảo cổ thú vị là một báu vật 3.800 năm tuổi được tìm thấy giữa thị trấn cổ Tel Azekah nổi tiếng ở Israel.
Ziv Nitzan được gia đình đưa đi tham quan Tel Azekah, nay đã là một di tích lịch sử. Cô bé đã lượm được một "viên đá đẹp", phủi sạch cát rồi khoe với cha mẹ.
Gia đình Ziv lập tức nhận ra thứ cô bé nhặt được rất khác thường và liên hệ với Cơ quan Cổ vật Israel (IAA).

Báu vật 3.800 tuổi được một bé gái Israel phát hiện - Ảnh: IAA
Các nhà khảo cổ đã xác định rằng viên đá mà Ziv nhặt được thực ra là một tấm bùa hộ mệnh cổ đại hình con bọ hung, xuất phát từ nền văn minh Canaan.
Nền văn minh này đã tồn tại ở Trung Đông từ thiên niên kỷ thứ 2 trước Công Nguyên và bao gồm một phần lãnh thổ Israel, Palestine, Lebanon, Syria và Jordan.
Riêng báu vật mà cô bé Ziv nhặt được có niên đại khoảng 3.800 năm, là thời kỳ mà người Canaan đã bị ảnh hưởng nhiều bởi văn minh Ai Cập.
Biểu tượng bọ hung vốn xuất phát từ Ai Cập, đại diện cho sự sống mới. Người Canaan hay đưa hình tượng này vào các con dấu, các món trang sức thể hiện địa vị hoặc nhằm đem lại may mắn, một số vật dụng nghi lễ khác.
Theo Bảo tàng Israel, bọ hung được biết đến với khả năng tạo ra và lăn những quả bóng phân, khiến người Ai Cập cổ đại liên tưởng thần Khepri.
Khepri là vị thần của bình minh và sự tái sinh, có đầu là một con bọ hung. Theo thần thoại Ai Cập, mỗi sáng ông tạo ra bình minh bằng cách dùng cây gậy của mình lăn đĩa Mặt Trời lên cao.
GS Oded Lipschits từ Đại học Tel Aviv, người đứng đầu cuộc khảo cổ, cho biết thị trấn cổ Tel Azekah đã được khai quật trong gần 15 năm, đem lại nhiều hiện vật quý giá.
Vào thời cổ đại, thị trấn này phát triển vô cùng thịnh vượng.
Con bọ hung mà bé Ziv tìm thấy nằm trong danh sách dài các phát hiện liên quan đến người Ai Cập tại khu vực này và sẽ được trưng bày tại Cơ sở khảo cổ học quốc gia Jay và Jeanie Schottenstein tại Jerusalem - Israel.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Dù mất từ năm 1955, nhưng cả thế giới công nghệ hiện đại vẫn đang vận hành dựa trên những điều mà Albert Einstein từng nghĩ ra!
Ngày 18 tháng 4 năm 1955, tại bệnh viện Princeton ở tiểu bang New Jersey (Hoa Kỳ), Albert Einstein – nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20 – trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76.
Trải nghiệm MacBook Air M4: chiếc Air mạnh nhất và có thể là laptop đáng mua nhất của Apple hiện nay