Tâm điểm bàn tán trên báo Anh tuần qua là về bộ váy phản cảm của Ngọc Trinh
Và họ cũng không thể dành cho bộ váy này những từ ngữ hay ho gì.
- Không có Lý Nhã Kỳ thì đã có Trương Thị May mang áo dài "Rồng đạp mây bay lên" của NTK Việt tới thảm đỏ Cannes
- Biết là áo voan mỏng rất mát nhưng chị em đừng mặc kiểu phô phang, gây nhức mắt người đối diện thế này!
- Có một vị Công chúa Hoàng gia rất thích diện đồ họa tiết, thậm chí trong chuyến thăm Việt Nam không ngày nào không mặc
Những ngày vừa qua, bộ váy vô cùng phản cảm - "không nội y", hở hang tới nóng mắt mà Ngọc Trinh diện đến LHP Cannes đã trở thành tâm điểm của vô số những lời bàn tán. Tại Việt Nam, hầu hết dư luận đều không đồng tình với cách tạo ấn tượng bằng bộ cánh hở hang không mấy tinh tế của Ngọc Trinh. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nó khiến họ cảm thấy xấu hổ.
Nhưng không chỉ dừng lại ở quê nhà, tại nước Anh xa xôi, bộ cánh này cũng được dân tình ra sức chê bai, thậm chí trên tờ Daily Mail, topic về chiếc váy hớ hênh của Ngọc Trinh còn xếp trên của Công nương Kate Middleton và Victoria Beckham.
Theo đó, tờ Daily Mail đã dành hẳn 1 bài viết về bộ cánh táo bạo không nội y của Ngọc Trinh, với những cụm từ miêu tả như "khiến người xem phải nhăn mặt", "bộ cánh vô cùng hiểm hóc".
Trong bài viết, Daily Mail đã miêu tả: "Chúng ta đã từng biết nhiều bộ trang phục thảm đỏ vô cùng hiểm hóc, nhưng đây là trường hợp nhận được sự chú ý đặc biệt. Đến với Cannes vào cuối tuần qua, Ngọc trinh diện thiết kế với đường cắt xẻ cao đến tận hông khiến người nhìn phải nhăn mặt và có thể nhìn thấy hầu như mọi thứ".
Dù rất được chú ý, nhưng sự chú ý này lại theo chiều hướng không hay ho gì.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tim Cook rời ghế CEO Apple sau 15 năm, John Ternus tiếp quản từ 1/9
Thông báo được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Tim Cook lên truyền hình phủ nhận tin đồn rời Apple, giữa lúc công ty đang trong giai đoạn xoay trục chiến lược AI.
-
Anthropic đang trở thành khoảnh khắc iPhone của kỷ nguyên AI: Ngành bảo mật mất 52 tỷ USD, IBM mất 40 tỷ USD, giờ đến lượt phần mềm đồ họa