Người đàn ông ở Florida bị bắt sau khi cố gắng vượt biển trên chiếc bánh xe hamster tự chế

    Đức Khương, Phụ Nữ Số 

    Reza Baluchi tuyên bố anh dự định chạy hơn 4.000 dặm (6437,3 km) xuyên Đại Tây Dương đến London - và anh được cho là đã phải đối đầu ba ngày với cảnh sát biển trước khi đồng ý rời khỏi phương tiện tự chế của mình.

    Một người đàn ông ở Florida vừa bị cảnh sát biển Hoa Kỳ bắt giữ sau khi anh ta cố gắng "chạy đến London" trên một chiếc tàu giống bánh xe hamster tự chế.

    Người đàn ông ở Florida bị bắt sau khi cố gắng vượt biển trên chiếc bánh xe hamster tự chế - Ảnh 1.

    Thiết bị "không an toàn" này gồm khung kim loại bên ngoài, bên trong nhét những quả phao màu trắng và đỏ, có hình dạng tổng thể giống một bánh xe hamster khổng lồ. Ảnh: Allthatsinteresting

    Reza Baluchi, một vận động viên chạy marathon người Iran, đã bị cảnh sát biển chặn lại vào ngày 26 tháng 8 năm 2023, cách bờ biển Georgia khoảng 70 hải lý, ngay khi cơn bão Franklin đang đổ bộ về phía Đông Hoa Kỳ

    Baluchi được cho là đã từ chối rời tàu trong ba ngày trước khi các quan chức địa phương đưa anh ta về bờ.

    Thiết bị tự chế mà Baluchi gọi là "Hydro Pod" hay "bong bóng" của anh, được làm từ một cái trống kim loại được bao quanh bởi những chiếc phao bơm hơi. "Bong bóng" được đẩy đi trong nước nhờ các mái chèo lót bên ngoài tàu khi Baluchi chạy bên trong nó.

    Người đàn ông ở Florida bị bắt sau khi cố gắng vượt biển trên chiếc bánh xe hamster tự chế - Ảnh 2.

    Baluchi không thể xuất trình giấy đăng ký phương tiện đường thủy và tuyên bố với các sĩ quan tuần duyên rằng anh ta sẽ sử dụng phương tiện để vượt Đại Tây Dương tới London, Anh. Ảnh: Allthatsinteresting

    Baluchi hiện đang phải đối mặt với cáo buộc liên bang về cản trở việc vi phạm lệnh của Thuyền trưởng Cảng, theo Allthatsinteresting.

    Đơn kiện hình sự cho biết: “Dựa trên tình trạng của con tàu nổi nhờ hệ thống dây điện và phao – các sĩ quan cảnh sát biển Hoa Kỳ xác định Baluchi đang thực hiện một chuyến đi rõ ràng là không an toàn”.

    Ngoài tính chất nguy hiểm của chuyến đi, các quan chức cho biết Baluchi khai rằng anh ta có mang theo thiết bị "tự hủy" trên tàu và đe dọa sẽ tự làm hại mình. Theo Sky News, Baluchi được trang bị hai con dao 12 inch và nói với các quan chức rằng anh ta sẽ dùng chúng để tự sát nếu họ cố gắng đưa anh ta ra khỏi tàu của anh ta.

    Ban đầu, các quan chức coi lời đe dọa "tự hủy" là có căn cứ vì Baluchi cầm dây trên tay khi đưa ra lời đe dọa. Các sĩ quan cảnh sát biển đã gọi các chuyên gia xử lý bom trước khi họ xác định mối đe dọa là một trò lừa bịp.

    “Các sĩ quan USCG (Tuần duyên Hoa Kỳ) một lần nữa ra lệnh cho Baluchi rời khỏi tàu, nhưng anh ta lại từ chối. Sau đó Baluchi đã thông báo cho các sĩ quan USCG rằng quả bom không có thật”, tài liệu của tòa án nêu rõ.

    Sau ba ngày, các sĩ quan cảnh sát biển cuối cùng đã có thể đưa Baluchi ra khỏi tàu và vận chuyển anh ta đến căn cứ cảnh sát biển ở Miami, nơi anh ta đầu hàng và bị buộc tội.

    Người đàn ông ở Florida bị bắt sau khi cố gắng vượt biển trên chiếc bánh xe hamster tự chế - Ảnh 3.

    Reza Baluchi, 44 tuổi, được lực lượng tuần duyên Mỹ phát hiện và ngăn chặn ở vùng biển cách đảo Tybee, bang Georgia khoảng 112 km hồi cuối tháng 8, khi người này sử dụng thuyền tự chế kỳ lạ để vượt biển, Fox News ngày 6/9 đưa tin. Ảnh: Allthatsinteresting

    Vụ việc kỳ lạ xảy ra khi cơn bão Franklin đang lao về phía bờ biển phía Đông nước Mỹ. Cơn bão đạt đến đỉnh điểm cấp 4 và tàn phá Greater Antilles và Bermuda, khiến hai người tử vong và thiệt hại hàng triệu đô la. Theo tờ New York Post, nó cũng gây ra tình trạng lướt sóng có thể đe dọa tính mạng và gây ra các dòng chảy mạnh ở bờ biển phía đông Hoa Kỳ.

    Đây cũng không phải là lần đầu tiên Baluchi thực hiện chuyển đi kiểu mạo hiểm như thế này. Anh ta đã bị cảnh sát biển bắt giữ ba lần trước đó khi băng qua đại dương trong một “bong bóng”.

    Gần đây nhất, vào năm 2021, Baluchi đã cố gắng sử dụng thiết bị của mình để đi hơn 1.000 dặm từ bờ biển Florida đến New York. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Flagler, anh ta đã kết thúc cuộc hành trình ở vị trí cách điểm xuất phát 30 dặm về phía nam do những biến chứng về sức khỏe đã khiến ông phải quay trở lại bờ.

    Năm 2014 và 2016, Baluchi phải được Lực lượng bảo vệ bờ biển giải cứu ngoài khơi Florida sau những nỗ lực tương tự.

    Baluchi trước đây đã tuyên bố rằng anh đã cố gắng thực hiện những chuyến đi này để quyên tiền vì nhiều lý do.

    Nhưng Baluchi cho biết dù bị ngăn cản nhiều lần nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.

    Anh nói: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Họ ngăn cản tôi bốn hoặc năm lần, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc”.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày