Nhật Bản: Bắt giữ một tên tội phạm ẩn nấp thời gian dài trong quán game thùng
Cảnh sát thành phố Kobe, Nhật Bản, vừa thông báo rằng họ đã bắt một người đàn ông không rõ danh tính vì tội xâm phạm sở hữu tài sản.
- Thăm khu phố điện tử Akihabara, thiên đường của Otaku Nhật Bản
- Nghệ sĩ Nhật Bản này dành 6 năm liên tiếp cho dự án "cả thế giới bỗng chốc thu bé lại" và kết quả cực kỳ tuyệt vời
- Tình trạng người lao động tử vong vì làm việc quá sức cao tới nỗi chính phủ Nhật Bản phải đưa ra biện pháp khắc phục
Địa điểm bị xâm phạm sở hữu tài sản là quán game thùng Jappanese Amusement Arcade, nơi tên tội phạm này coi là nhà trong một thời gian dài. Bằng cách trốn vào giữa những máy chơi game thùng, tên tội phạm có thể ngủ ngon lành và trốn tránh nhân viên.
Không chỉ dừng lại ở mức xâm phạm sở hữu tài sản. Người đàn ông 30 tuổi này còn bị buộc tội đột nhập vào trường trung học và những tòa nhà gần đó để ăn cắp đồ. Tổng giá trị các món đồ mà anh ta đánh cắp lên tới 1,23 triệu Yên.
Ngoài ra, cảnh sát còn ghi lại chi tiết về việc người đàn ông này trở thành vô gia cư như thế nào. Trước đây, anh ta sống với mẹ ở Kyoto nhưng sau đó mắc lỗi và bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, anh chuyển tới Kobe rồi lang bạn tại các quán cafe manga mở cửa 24 giờ và các nhà nghỉ giá rẻ trước khi phát hiện ra có thể ngủ tại quán game thùng.
Các quán trung tâm cung cấp dịch vụ game ở Nhật Bản thường tối và mở cửa muộn hoặc hoạt động 24 giờ. Rất khó để ngủ giữa tiếng ồn và đèn nhấp nháy tại những quán game ở Nhật nhưng có vẻ như tên tội phạm kia đã dần quen với cuộc sống như thế này.
Cảnh sát chưa tiết lộ về việc có bất cứ cáo buộc chính thức nào chống lại anh chàng kia hay không và hiện tại trường hợp của anh ta đang chờ được giải quyết.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Hết Facebook, tới lượt Telegram sập
Dịch vụ nhắn tin Telegram không thể truy cập tại Việt Nam từ 11 giờ tối ngày 26/4.
Tính năng AI của điện thoại Huawei gây tranh cãi bởi khả năng lột bỏ quần áo của bất cứ ai