Nói thật là, các hãng làm điện thoại hơi dày cũng được, cứ đủ nhẹ là được

    Phạm Hoàng,  

    Dày hay không chẳng quan trọng lắm. Cái khiến người dùng dễ buông tay, chán nản là trọng lượng.

    Đây là bài viết thuộc tuyến nội dung "Nói Thật" với mục tiêu chia sẻ góc nhìn cá nhân của người viết sau quá trình trải nghiệm thực tế sản phẩm. Những nhận định trong bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả, dựa trên điều kiện sử dụng cụ thể và nhu cầu cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng mỗi người dùng có tiêu chí đánh giá và cảm nhận khác nhau, vì vậy nội dung trong bài có thể không hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi luôn tôn trọng sự đa dạng trong ý kiến và mong muốn lắng nghe thêm những chia sẻ từ bạn đọc.

    Điện thoại có dày thêm 1, 2mm chẳng khiến ai than vãn. Nhưng cái lạ là nhiều hãng đã làm điện thoại với trọng lượng vượt 220g, thậm chí lên đến hơn 230gr. Lúc này, cảm giác khó chịu sẽ đến rất nhanh. Tôi từng cầm một chiếc máy flagship, gắn thêm ốp hơi dày cho chắc tay và bảo vệ an toàn, nhưng tổng trọng lượng gần 250g. Lướt Facebook 15 phút, ngón tay út bắt đầu thấy nhức, cổ tay dần mỏi.

    Nói thật là, các hãng làm điện thoại hơi dày cũng được, cứ đủ nhẹ là được- Ảnh 1.

    Điện thoại dày chút nhưng pin lớn, camera bớt lồi và trọng lượng nhẹ dùng thực tế vẫn khá hơn điện thoại mỏng mà cam lồi nhiều, pin nhỏ yếu.

    Cảm giác cầm nên là thứ quyết định

    Thông số kỹ thuật ghi 8.5mm độ dày nghe có vẻ to. Nhưng trong thực tế, người ta chỉ nhìn thôi chưa hiểu được, mà phải cảm nhận bằng tay. Dù có biết trước hay không, cầm máy nhẹ ai cũng thấy thoải mái. Cầm máy nặng thao tác gì cũng thấy khó khăn.

    Nói thật là, các hãng làm điện thoại hơi dày cũng được, cứ đủ nhẹ là được- Ảnh 2.

    Cảm giác cầm nắm trên tay nên được các thương hiệu chú trọng hơn.

    Tôi từng thử nhiều máy khác nhau. Có chiếc dày cỡ hơn 8mm nhưng chỉ nặng 185g, cầm cả ngày không thấy mỏi. Có chiếc lại ghi độ mỏng tầm 7.xmm, nhìn rất gọn gàng, nhưng cân nặng lại suýt soát 220g khiến tôi thấy chán, chẳng muốn dùng lâu nữa. Trọng lượng tạo nên khác biệt rõ rệt dù thiết kế có bóng bẩy xa hoa, tính năng vượt tầm đến thế nào đi nữa.

    Càng nhẹ càng dễ chịu

    Một khi đã quen với việc dùng điện thoại nhẹ, bạn sẽ không muốn quay lại. Dùng một tay vẫn chắc chắn. Nằm nghiêng xem phim cổ tay không ê ẩm. Chơi game 2 tay cũng thoải mái hơn. Nằm ngửa lướt mạng trên giường không sợ rơi sưng mặt. Ngón tay út không còn phải đỡ cả khối kim loại. Sự nhẹ nhàng mang lại cảm giác linh hoạt và dễ chịu hơn bất cứ chi tiết nào trên bản vẽ kỹ thuật.

    Nói thật là, các hãng làm điện thoại hơi dày cũng được, cứ đủ nhẹ là được- Ảnh 3.

    Một chiếc iPhone Light với pin lớn, trọng lượng nhỏ chắc chắn sẽ hút khách.

    Tôi đã từng nghĩ rằng điện thoại phải mỏng mới sang, nhưng sau khi trải nghiệm vài mẫu máy mỏng nhưng nặng trịch, tôi nhận ra mình nhầm. Cái người dùng cần là cảm giác thoải mái mỗi ngày, chứ không phải một viên gạch viền kim loại, mặt kính.

    Cần ưu tiên trải nghiệm thực tế

    Các nhà sản xuất nên hướng sự chú ý vào cảm giác sử dụng thực tế. Vật liệu cần được tối ưu để nhẹ hơn. Cấu trúc phân bổ khối lượng cần hợp lý hơn. Việc chấp nhận độ dày dày hơn không phải là một thất bại. Miễn là máy không vượt quá ngưỡng trọng lượng khiến người dùng mỏi tay.

    Nói thật là, các hãng làm điện thoại hơi dày cũng được, cứ đủ nhẹ là được- Ảnh 4.

    Samsung hoàn toàn có thể tạo ra 1 biến thể Galaxy S26, S27 nào đó với thông số đẹp thế này.

    Nếu có thể giữ máy ở mức ~190g, pin vẫn lớn, hiệu năng vẫn đủ, thì chẳng ai quan tâm nó dày mỏng thế nào. Trải nghiệm thực tế luôn quan trọng hơn con số!

    Kết

    Điện thoại không cần quá mỏng để được gọi là đẹp, là sang, là hiện đại. Nhưng một chiếc điện thoại quá nặng sẽ khiến nhiều ưu điểm khác trở nên vô nghĩa. Nói thật là, 2025 rồi, hãy làm sao để người dùng cầm lên thấy nhẹ tay, thấy dễ thở, thấy thoải mái mỗi ngày. Dày chút cũng được, miễn đủ nhẹ là được.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày