Rời xa Marvel là bão tố: Phim mới của "Iron Man" bị chê tơi tả, được coi là quả "bom xịt" lớn nhất thập kỉ này

    DG,  

    Dolittle, dự án điện ảnh đầu tiên của Robert Downey Jr. thời kì hậu Iron Man, đang vấp phải những đánh giá khá tiêu cực từ giới phê bình do kịch bản và cách dẫn chuyện lỏng lẻo, không hấp dẫn.

    Dolittle là dự án điện ảnh đầu tiên của Robert Downey Jr. sau hơn 1 thập kỷ gắn bó với vai diễn Iron Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Với danh tiếng như hiện tại, không có gì bất ngờ khi fan hâm mộ đang đặt kỳ vọng cực cao ở tác phẩm mới của nam diễn viên này. Thế nhưng, với những đánh giá không mấy tích cực của các chuyên trang review hàng đầu thế giới về Dolittle, nhiều người đã phải thừa nhận: Có lẽ Robert đã để lại ánh hào quang của mình tại mái nhà Marvel mất rồi.

    Rời xa Marvel là bão tố: Phim mới của Iron Man bị chê tơi tả, được coi là quả bom xịt lớn nhất thập kỉ này - Ảnh 1.

    Tác phẩm đầu tiên của Robert Downey Jr. thời kì hậu Iron Man không được giới chuyên môn đánh giá cao.

    Mặc dù được đầu tư đến 175 triệu USD, quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng đình đám (trong đó có cả Nhện nhọ Tom Holland) cùng kĩ xảo đẹp mắt, nhưng chính phần kịch bản lỏng lẻo đã khiến Dolittle nhận gạch đá không thương tiếc. Cây viết Dirk Libbey trên Cinemablend chấm 2,5/5 sao cho bộ phim này, kèm theo lời bình: “Dolittle không hẳn là 1 bộ phim quá tệ, nhưng nó cũng không có gì ấn tượng cả. Rõ ràng tác phẩm này lẽ ra phải thành công hơn rất nhiều, nhưng thật đáng tiếc nó không thể đáp ứng được kỳ vọng đó từ phía người hâm mộ”.

    Cây viết Todd McCarthy của The Hollywood Reporter cũng đồng tình với quan điểm trên: “Không một bác sĩ nào có thể chữa khỏi những căn bệnh mà Dolittle mắc phải. Về mặt hình ảnh, đồ họa thì rất tuyệt vời, không chê vào đâu được. Nhưng kịch bản và cách dẫn truyện thì ngược lại hoàn toàn”. Matt Singer của trang Screen Crush nhấn mạnh thêm: “Cả bộ phim như 1 mớ hổ lốn, được cắt ghép từ những cảnh quay chắp vá vậy”.

    Tại thời điểm viết bài này, Dolittle chỉ nhận được số điểm 18% trên RottenTomatoes đến từ 116 reviewer khác nhau. Ngay cả Robert Downey Jr. cũng không thể cứu vãn bộ phim của mình bởi những trò đùa, những câu thoại hài hước của anh chưa đủ “đô”, không ấn tượng và có phần hơi vô duyên. Đó là chưa kể không biết vì lý do gì mà nam diễn viên này lại lựa chọn 1 chất giọng khá khó nghe. Vẫn biết anh muốn thoát khỏi hình ảnh gã tỉ phú lắm tài nhiều tật Tony Stark, nhưng có vẻ sự thay đổi lần này của anh lại không thành công cho lắm.

    Rời xa Marvel là bão tố: Phim mới của Iron Man bị chê tơi tả, được coi là quả bom xịt lớn nhất thập kỉ này - Ảnh 2.

    Có lẽ Robert đã để lại ánh hào quang của mình tại Marvel mất rồi.

    Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Robert là 1 trong những lý do lớn nhất khiến khán giả phải ra rạp để thưởng thức Dolittle, đặc biệt là trẻ nhỏ. Không có gì ấn tượng, nhưng nam diễn viên này vẫn luôn biết cách thu hút khán giả nhờ khả năng diễn xuất duyên dáng của mình. Hình ảnh động vật được tái hiện sống động nhờ công nghệ CGI, lại còn biết nói tiếng người, sẽ là điểm cộng giúp thu hút trẻ em hơn. Thế nhưng, nếu bạn mê những bộ phim hành động gay cấn, hay những tác phẩm có plotwist xoắn não, thì rõ ràng Dolittle sẽ là một lựa chọn lãng xẹt đến mức thất vọng.

    Thập kỷ mới mới bắt đầu chưa được 1 tháng nhưng cây viết Richard Roeper của tờ Chicago Sun Times đã không ngần ngại đánh giá: “Dolittle là ứng cử viên đầu tiên cho danh hiệu bom xịt lớn nhất thập kỷ này”.

    Dựa trên cuốn sách thiếu nhi Doctor Dolittle của Hugh Lofting, bộ phim này xoay quanh bác sĩ John Dolittle (do Robert thủ vai) - người có khả năng trò chuyện với động vật. Sau cái chết đột ngột của người vợ yêu dấu, John Dolittle sống khép mình lại với thế giới và chỉ bầu bạn với động vật. Thế nhưng khi nữ hoàng đổ bệnh, Dolittle được giao trọng trách đi đến một vùng đất huyền ảo để tìm phương thuốc cứu chữa. Trong chuyến hành trình của mình, vị bác sĩ này đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều loài vật khác nhau.

    Bộ phim này đã chính thức công chiếu tại Mỹ vào ngày 17/1 vừa qua, và sẽ chính thức về Việt Nam vào ngày 25/1 tới đây (mùng 1 Tết âm lịch). Dù không được đánh giá cao, nhưng đây vẫn là 1 lựa chọn thú vị dành cho các bé nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

    Theo Cinemablend

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày