Saint Rows: The Third - Thánh địa của những kẻ "điên rồ"

    PV, Invisible 

    Những gì mà THQ và Volition Games làm được ở phiên bản thứ 3 này không chỉ là sự đổi mới, mà nó còn là một cuộc cách mạng.

    Nếu như có một giải thưởng dành cho tựa game điên rồ nhất Gamescon 2011, có lẽ nó khó có thể vượt quá tầm tay của Saints Row: The third. Những gì mà THQ và Volition Games làm được ở phiên bản thứ 3 này không chỉ là sự đổi mới, mà nó còn có thể coi là một cuộc cách mạng.
     
     
    Đặt chân vào thế giới của Saints Row, bạn sẽ ngay lập tức phải bất ngờ về những gì có thể làm được ở đây. Đó đơn giản là những thứ thật phi lý và có lẽ kể cả khi nằm mơ bạn cũng không tài nào hình dung ra nổi.

    Gameplay không chỉ xoay quanh việc theo đuổi cốt truyện chính, hoàn thành các nhiệm vụ …. mà phần chơi thú vị hơn cả lại là khoảng thời gian bạn được từ do “chơi đùa” trong thành phố Steelport.
     

    Saint Rows: The Third - Trailer.
     
    Thả bộ trên những con phố, game thủ có thể thỏa sức tung hoành, phá hoại, chọc ngoáy bất cứ thứ gì, bất cứ ai mà bạn muốn.

    Tấn công người qua đường bằng những đòn thế bạn chỉ có thể bắt gặp qua màn hình TV trong những chương trình TNA hay WWE, tìm kiếm những thứ vũ khí có lẽ chỉ tồn tại trong những quyển truyện tranh siêu anh hùng, hay làm "siêu nhân" phi thân qua cửa kính ô tô và đạp bay gã tài xế qua cửa bên kia để “trấn” xe... Mọi thứ, dù là nhỏ nhất, đều có “cách” riêng của nó, rất mới lạ và thực sự cuốn hút.
     
    Làm gangster ư?.. Quá đơn giản.

    Nếu bạn là người yêu thích phong cách “truyền thống”: thực hiện hết cá nhiệm vụ và end game; cũng được thôi, phần chơi nhiệm vụ vẫn sẽ chiều lòng bạn. Những nhiệm vụ trong game mà nhà sản xuất thiết kế vẫn thừa hưởng lối chơi “điên rồ” chủ đạo.

    Lấy ví dụ như trong một màn chơi, bạn được giao nhiệm vụ phải thu thập đủ khoản tiền bồi thường bảo hiểm, và để có được nó, hãy đoán xem game thủ sẽ phải làm gì? Câu trả lời, có lẽ phải khiến nhiều người há hốc mồm, đó là tự đâm đầu vào xe ô tô trên đường cao tốc!
     
     
    Dù vậy, công việc “tự sát” không phải lúc nào cũng đơn giản. Để thu được khoản tiền bảo hiểm đủ để vượt qua nhiệm vụ, bạn phải thực hiện những cú va chạm thật mạnh. Va chạm một lần không đủ, bạn phải thực hiện va chạm lần thứ hai, thứ ba và đến va chạm lần…. thứ n, miễn sao là bạn thương tích đầy mình và không nhận nổi ra mình trong gương!

    Một vấn đề lớn đặt ra đó là hai va chạm liên tiếp được tính dồn theo combo, tức là khi bạn bị đâm ngã gục xuống đường, bạn vẫn phải nhanh chóng gượng dậy để được… đâm tiếp!?!
     
    Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế, người chơi có thể phải làm đi làm lại cả ngày mà vẫn chưa vượt qua được chỉ tiêu. Tuy nhiên, cũng đừng quá lo lắng rằng gameplay sẽ trở nên nhàm chán vì đảm bảo rằng mỗi lần chơi lại là một lần bạn được dịp ôm bụng cười lăn cười bò.
     

    Saints Rows: The Third - Gamescom Trailer.

    Một tính năng của Saints Rows gây chú ý đó là chế độ tùy chỉnh nhân vật theo ý thích của mình. Đọc đến đây có lẽ một số game thủ đang tự hỏi, tại sao chế độ này lại được coi là một điểm nổi bật trong khi nó đã có trong GTA từ rất lâu lắm rồi?

    Xin thưa rằng, chắc chắn đây là hệ thống độc nhất vô nhị từ trước đến nay và sẽ không “đụng hàng” với bất kỳ tựa game nào hết. Ngoài việc có thể thay đổi gương mặt, đầu tóc, hình dáng cơ thể… bạn thậm chí còn có thể chuyển giới nếu muốn!!! Và tất nhiên là sau khi phẫu thuật chuyển giới, nhân vật “nữ” của bạn vẫn có thể thay đổi ngoại hình tùy theo ý thích.
     
    Nhân vật "nữ" chính.

    Còn điều bất ngờ gì nữa mà Volition Games vẫn chưa tung ra, có lẽ phải đợi đến ngày phát hành chính thức chúng ta mới biết hết được. Tuy nhiên với những gì đã làm được tại Gamescom năm nay, cũng không phải là quá sớm để kết luận rằng Saints Row: The third chắc chắn sẽ làm thỏa lòng bất cứ ai, dù cho đó là game thủ khó tính nhất.

    Tham khảo tại Gamespot.