Tái tạo khuôn mặt của người phụ nữ đã chết 3.700 năm, không khác người hiện đại là mấy

    Dink,  

    Không chỉ còn là những hộp sọ nằm bất động cạnh những cổ vật khác trong viện bảo tàng, bà Ava đã có được một khuôn mặt cho mình.

    Các nhà khảo cổ vừa tái tạo lại khuôn mặt của một phụ nữ đã chết hàng ngàn năm rồi và vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh cái chết ấy.

    Đó là Ava, một phụ nữ trẻ, tuổi tầm 18 tới 22,sống tại Thời kì Đồ Đồng. Ava đã chết từ 3.700 năm trước, được chôn tại Achavanich, phía Bắc Scotland. Điều kì lạ là phụ nữ này được chôn trong một hố đá được đào rỗng từ một tảng đá rắn lớn và hộp sọ của bà bị biến dạng một cách kì lạ, có vẻ như đó là do truyền thống buộc đầu gì đó của người thuộc thời đại này.

    Và nhờ công nghệ tạo hình ảnh hai chiều, khuôn mặt của Ava đã lần đầu tiên được lộ diện.

    Hình ảnh này được làm dựa trên sọ của Ava được tìm thấy tại khu vực Achavanich, Caithness, Scotland vào năm 1987. Trong suốt quá trình nghiên cứu, nhà khảo cổ học Maya Hoole và đội ngũ của bà đã xác định được rằng Ava thuộc một nhóm người Châu Âu cổ có tên là Người Beaker.

    Dân số của nhóm Beaker đã định cư tại Anh vào khoảng năm 2500 Trước Công Nguyên, mang theo những thành tựu mà họ đã đạt được tới vùng đất mới này như kim loại, bánh xe và một nền chính trị ít tập trung hơn.

    Người Beaker là ai?

     Một bình uống nước được chôn cùng với Ava.

    Một bình uống nước được chôn cùng với Ava.

    Người Beaker, là một nhóm người đã dựng nên giai đoạn hai của công trình Stonehenge nổi tiếng, đó là nhóm người cuối Thời kì Đồ Đá, phát triển nổi bật vào khoảng năm 2200 Trước Công Nguyên.

    Những người cổ đại này được biết tới với hộp sọ ngắn và tròn, trừ trường hợp của Ava.

    Các nhà nghiên cứu tin rằng họ là những người đã vượt Biển Bắc tới định cư tại Anh năm 2500 Trước Công Nguyên, mang theo kim loại và một nền chính trị mới. Họ cũng được biết tới với việc sửa lại công trình Stonehenge bằng việc xây nên hay vòng tròn đồng tâm không hoàn thiện tại trung tâm của công trình bằng đá khổng lồ này.

    Sự hiện diện của người Beaker tại Anh đã tạo nên một nền văn hóa được biết tới với cái tên Văn hóa Wessex.

     Người Beaker được biết tới với việc chỉnh sửa Stonehenge, thêm 2 vòng tròn đồng tâm không hoàn thiện tại trung tâm khu vực này.

    Người Beaker được biết tới với việc chỉnh sửa Stonehenge, thêm 2 vòng tròn đồng tâm không hoàn thiện tại trung tâm khu vực này.

    Việc tìm kiếm đồng và vàng của tộc người Beaker này đã đẩy mạnh việc phát tán nghề luyện kim đồng ra toàn Châu Âu. Được cho là có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, người Beaker sớm di cư tới các vùng thuộc trung tâm và phía đông Châu Âu, trong công cuộc tìm kiếm kim loại của mình.

    Những người thuộc nhóm Beaker này được biết tới rộng rãi với hộp sọ ngắn và tròn, nhưng sọ của Ava lại bất thường và không cân đối, dù rằng nửa hàm dưới không còn nhưng hình điều đó không ảnh hưởng tới việc xác định hình dáng của hộp sọ.

    “Những nghiên cứu được tiến hành tới thời điểm này chỉ ra rằng hộp sọ này thuộc về một phụ nữ trẻ, tuổi trong khoảng 18-22, là một thành viên của một cộng đồng chăn nuôi động vật và rất có thể có trồng trọt”, bà Hoole nói.

    Hiện tại, chúng tôi biết rất ít về cuộc đời của Ava, đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi tiến hành dự án nghiên cứu này. Tôi mong rằng kết quả nghiên cứu sẽ hé lộ những bí mật về Ava cũng như xã hội và môi trường mà Ava đã từng là một nhân tố trong đó”.

    Người nghệ sĩ đứng sau hình ảnh tái tạo này của Ava là Hew Morrison. “Việc tái tạo hình 2 chiều sẽ làm giảm khả năng làm tổn hại đến hộp sọ nguyên mẫu, điều này quan trọng là bởi những hóa thạch nhiều ngàn năm tuổi này chắc chắn sẽ không còn giữ được độ cứng cáp vốn có”, anh nói.

    Để tái tạo lại Ava, anh Morrison đã đánh giá nhiều khía cạnh của hộp sọ này để xác định được độ tuổi, giới tính và nguồn gốc của Ava. Một khi đã tìm ra được những ẩn số ấy, hộp sọ kia sẽ được chụp lại dưới nhiều góc độ và được tải lên một hệ thống xử lý trên máy. Tất cả những thông tin về độ tuổi, giới tính và giống người được tải lên để hệ thống tạo ra một hình ảnh được coi là gần chính xác nhất với hỉnh ảnh của Ava lúc bà còn sống.

    Tôi cảm thấy thật vinh dự khi mình là một trong những người đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt của Ava”, anh Morrison nói. Việc này quan trọng hơn bạn tưởng, nó sẽ khiến người khác nhìn vào và cảm nhận được rằng đây là một con người đã từng ăn, từng thở bầu không khí Trái Đất chứ không phải một chiếc hộp sọ được trưng bày giữa hàng trăm cổ vật khác trong lồng kính bảo tàng.

    “Và có vẻ rằng những người thuộc Thời đại Đồ Đồng cũng không khác nhiều với chúng ta ở thời hiện đại”, anh Morrison bổ sung.

    Tham khảo Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày