Thái Nguyên: Bé gái 3,1 kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi tại bãi rác trong tình trạng sức khỏe yếu ớt
Vào khoảng 5h30 phút ngày 23/4, người dân hốt hoảng phát hiện một bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi tại một bãi rác và rừng cây thuộc thôn Đá Bay, xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
- Bé gái 6 tuổi bất hạnh khi mẹ qua đời, bố nằm liệt giường, nhưng khi trả lời câu hỏi “Mẹ đâu rồi” mới khiến mọi người đau lòng
- Bình Dương: Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi ngoài nghĩa địa, khóc ngất vì đói bụng nhiều giờ liền
- Hà Tĩnh: Một bé trai sơ sinh bị nhét vào túi du lịch rồi bỏ rơi trước cửa nhà dân trong đêm
Theo thông tin từ người dân, vào thời gian trên, bé gái trong tình trạng vẫn còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi, xung quanh không có bất cứ đồ vật gì che chắn và người sinh ra bé cũng không để lại bất cứ tư trang nào. Trong khi đó, bãi rác là nơi tập trung nhiều côn trùng, khi được phát hiện, bé gái trong tình trạng sức khỏe yếu ớt.
Ngay sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, người dân đã nhanh chóng đưa bé gái về trạm y tế xã để được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.
Bé gái được phát hiện khi vẫn còn nguyên dây rốn.
Nơi phát hiện sự việc.
Theo thông báo của UBND xã Bình Yên về việc tìm cha, mẹ đẻ cho bé gái bị bỏ rơi, nặng 3,1kg sau khi được chăm sóc, hiện tại cháu đã ổn định sức khỏe. UBND xã Bình Yên đã thông báo để ai là cha, mẹ của bé thì đến UBND xã Bình Yên để làm thủ tục nhận con.
Trong 7 ngày, kể từ 23/4 đến 29/4 nếu không có ai đến nhận là cha, mẹ đẻ của cháu bé thì chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu bé, theo quy định của pháp luật.
Cháu bé đang được người dân chăm sóc.
Hiện tại rất đông người người ở địa phương đang quan tâm, chăm sóc cháu bé và mong muốn người mẹ của bé quay lại nhận con.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đừng chat với AI Agent bằng tiếng Việt nếu không muốn lãng phí token vô ích: Loại thuế ngôn ngữ này là lý do
Việc lãng phí token này càng trở nên nghiêm trọng hơn từ khi Anthropic ra mắt Opus 4.7 từ giữa tháng 4 vừa qua.
-
Tôi không biết Apple 20 năm nữa ra sao, nhưng Samsung thì tôi biết