Tiêu xài ít hơn 40 nghìn một ngày cho tiền ăn, người phụ nữ 34 tuổi này đã mua được ba căn hộ sau 16 năm tích cóp

    Pascalculate,  

    Thật là một kế hoạch căng thẳng.

    Bạn sẽ đi xa tới đâu để có thể tích cóp đủ cho một căn nhà ?

    Một người phụ nữ ở Nhật Bản đã rất quyết tâm trong việc tiết kiệm và sau khi dành dụm được 16 năm, cô đã mua được ngôi nhà thứ ba vào tháng 5 2019.

    Tiêu xài ít hơn 40 nghìn một ngày cho tiền ăn, người phụ nữ 34 tuổi này đã mua được ba căn hộ sau 16 năm tích cóp - Ảnh 1.

    Saki Tamogami, 33 tuổi.

    Bắt đầu tích cóp từ tuổi 18

    Theo thông tin được đưa ra, Saki Tamogami mới 18 tuổi khi cô có ước mơ có ba ngôi nhà khi cô đủ 34 tuổi.

    Vào 27 tuổi, cô đã mua ngôi nhà đầu tiên của mình tại tỉnh Saitama với giá 10 triệu Yên (2,2 tỉ Đồng)

    Ngôi nhà thứ hai mà cô mua là lúc cô 29 tuổi với giá 18 triệu Yên (3,9 tỉ Đồng)

    Và khi 2019 tới, người phụ nữ 34 tuổi này đã mua ngôi nhà thứ ba với giá 37 triệu Yên (8,1 tỉ Đồng)

    Tiêu xài ít hơn 40 nghìn một ngày cho tiền ăn, người phụ nữ 34 tuổi này đã mua được ba căn hộ sau 16 năm tích cóp - Ảnh 2.

    Ba ngôi nhà của Saki.

    Saki tiết kiệm như thế nào

    Theo một bài báo của Nhật, Saki chia sẻ rằng cô không tiêu quá 200 Yên (44 ngàn Đồng) một ngày cho các bữa ăn.

    Để có thể sống trên một ngân sách còm cõi như vậy, cô thường nấu udon với rau củ, tiêu tốn chỉ tầm 50 Yên (11 ngàn Đồng) cho những nguyên liệu đó.

    Cô trả lời rằng: "Chỉ cần bụng tôi được no thì đồ ăn gì cũng không quan trọng"

    Tiêu xài ít hơn 40 nghìn một ngày cho tiền ăn, người phụ nữ 34 tuổi này đã mua được ba căn hộ sau 16 năm tích cóp - Ảnh 3.

    Một bữa ăn của Saki.

    Đến khi Saki được 29 tuổi, cô tự cắt tóc của mình và bán đi với giá 3,100 Yên (675 ngàn Đồng)

    Hiện tại, ngoài công việc bất động sản của mình, cô còn kiếm thêm từ việc cho thuê phòng ở những căn hộ đó.

    Gần đây cô cũng mới mở một cà phê mèo, tên Cafe Yunaagi, hiện đang hoạt động ở căn hộ thứ ba của cô.

    Những con mèo ở đây đều là mèo hoang được giải cứu. Tiệm cà phê này chỉ mở vào thứ bảy và các ngày lễ.

    Tiêu xài ít hơn 40 nghìn một ngày cho tiền ăn, người phụ nữ 34 tuổi này đã mua được ba căn hộ sau 16 năm tích cóp - Ảnh 4.

    Một "cư dân" tại căn hộ thứ ba của Saki.

    Theo Mothership

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ