Chụp ảnh selfie với động vật hoang dã từ lâu đã trở thành một trào lưu phổ biến của khách du lịch. Tuy nhiên bạn có biết rằng hành động tưởng chừng như vô hại này có thể gây ảnh hưởng rất xấu tới chúng hay không?
Qua cuốn sách ảnh "Voices from the Savannah", nhiếp ảnh gia Gary Roberts đã lột tả chân thực cuộc sống với hiểm nguy rình rập của những người kiểm lâm ngày đêm canh giữ cho động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.
Trong đêm tối mịt mù, sau khi con người đã say ngủ là lúc những loài động vật hoang dã hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Tưởng như bí mật nhưng mọi hành vi hư hỏng nhất của chúng đã bị camera giấu kín ghi lại.