Bộ ảnh cưới với cả loạt quote xuất sắc thế này thì chỉ có thể là "ông giáo" của 1977 Vlog thôi mọi người ạ!
- "Ông Giáo toang rồi!" - Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của đám cưới chàng trai hot nhất 1977 Vlog, thân thế và nhan sắc "bà Giáo" thật bất ngờ
- Không còn nghi ngờ gì nữa: Nhiếp ảnh gia xác thực thông tin chụp ảnh cưới, cầu thủ Phan Văn Đức sắp “theo vợ bỏ cuộc chơi”
- Từ bộ ảnh cưới đẹp nức nở đến chuyện chàng người mẫu triển vọng chấp nhận gây dựng sự nghiệp tại quê vợ vì một chữ "thương"
- MXH xôn xao về đám cưới "1 ông 2 bà" ở Thái Nguyên: 2 cô dâu vô cùng thân thiết trong bức ảnh cưới và hé lộ 1 phần sự thật phía sau
Từ trước đến nay, tán gái thế nào cho thu hút và không bị nhạt vẫn là câu hỏi đau đầu của nhiều thanh niên. Thế nên mới có chuyện thanh niên nọ ngày ngày hỏi "Em ăn cơm chưa" để rồi bị em block không thương tiếc. Vậy thì hãy học ngay Trung Anh - "ông giáo" của 1977 Vlog với clip hậu đám cưới và bộ ảnh cưới siêu mặn của mình đi, cả rổ quote mới để tán gái đây này.
À. Nhưng trước đó hãy xem qua chút chia sẻ của Trung Anh về 2 sản phẩm đặc biệt này nhé!
Về clip, "ông Giáo" cho biết: "Mình vốn định quay clip để chiếu trong đám cưới nhưng không kịp nên đành up sau như là cách chia sẻ cảm xúc và thúc đẩy các thanh niên làm đám cưới thôi. Còn những câu ngôn tình trong clip và ảnh thì cũng bình thường vì từ khi bọn mình đang yêu, mình đã hay nói thế rồi".
"Sau đám cưới, mình cảm thấy khá khó tả. Mọi thứ hơi xáo trộn, chẳng hạn như mình và Việt Anh không ở chung phòng nữa nên cũng thấy nhơ nhớ đấy. Về chi phí tổ chức đám cưới thì bọn mình cũng như bao người bình thường khác thôi. Không có gì hơn đâu. Mọi người xem ảnh cưới là rõ liền" - Trung Anh nói thêm.
Quả thực, bộ ảnh cưới của Trung Anh vô cùng bình thường thôi nhưng những gì mà nó chứa đựng chính là tình yêu chân thành của anh dành cho vợ. Thức đến 4h sáng để nghĩ quote cơ mà, chắc chắn phải đỉnh rồi.
Cả hai vợ chồng Trung Anh đều họ Nguyễn nên ngay từ bức hình đầu tiên, "ông giáo" đã hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa: "Make họ Nguyễn great and powerful" (Tạm dịch: Làm cho họ Nguyễn tuyệt vời và mạnh mẽ).

Lý do chỉ đơn giản là vì anh quá hiểu em rồi mà. Thế nên xin mang cả danh dự ra để đảm bảo rằng không sớm thì muộn, câu nói này sẽ thành trend thôi.

Trừ thế này thì kể ra cũng là sắp hết thế giới rồi nhưng vì đó là anh thì em cứ gật đầu thôi. Đã đúng chất hài hước của "ông giáo" chưa?

Nhưng mà bây giờ anh bật mode lãng mạn rồi đây này. Xin lỗi vì từng mắng em khi em để anh phải đợi 1 tiếng, xin lỗi vì "anh quên mất rằng em đợi anh cả một hành trình dài, chờ anh có đủ sự mạnh mẽ để trao cho em chiếc nhẫn cưới". Tình chưa? Tình chưa?
