Trong Justice League trông Superman xấu trai hơn hẳn, hóa ra là do râu của anh đã bị cạo đi bằng... kỹ thuật số

    Hieu.D,  

    Nhiều người còn nói đùa rằng Superman trong Justice League trống giống với gã chằn tinh xanh (Shrek) hơn là một vị anh hùng.

    Cảnh báo spoiler: Bài viết này có thể tiết lộ một vài tình tiết trong phim Justice League của hãng Warner Bros.

    Hãy cùng gác lại những bàn luận về trailer mới ra mắt của bom tấn Avengers: Infinity War, chúng ta hãy cùng hướng con mắt về hãng đối thủ của Marvel là DC Comics, với bộ phim Justice League (Liên Minh Công Lý) cũng hot chẳng kém.

    Đối với những ai đã xem qua trailer hoặc đã được thưởng thức bộ phim này thì có lẽ sẽ để ý rằng khuôn mặt của Superman có phần hơi lạ và không được tự nhiên cho lắm. Mặc dù không phải là tâm điểm của toàn mạch phim nhưng có lẽ sẽ không ít ai phát hiện ra được điều này. Để lý giải điều này, đầu tiên chúng ta hãy cùng ngắm qua vẻ đẹp trai vô cùng nam tính của diễn viên Henry Cavil trong vai Superman:

     Diễn viên điển trai Henry Cavil đã quá quen thuộc với các fan trong vai Người đàn ông sắt

    Diễn viên điển trai Henry Cavil đã quá quen thuộc với các fan trong vai "Người đàn ông sắt"

    Nếu các bạn có truy cập và theo dõi tài khoản Instagram của Cavil thì sẽ thấy, mặt mày anh hiện giờ đã không còn nhẵn nhụi như ảnh trên mà trái lại hoàn toàn, anh đang có một bộ râu trông rất "xí ngầu", phong trần và bụi bặm. Đó là vì anh đang nuôi râu để phục vụ cho các cảnh quay trong tác phẩm Mission: Impossible 6 (Nhiệm vụ bất khả thi 6) của Paramount Pictures sắp được ra mắt vào năm sau và cũng đang được khán giả rất mong đợi.

     Tuy nhiên Cavil lại có vẻ ngoài không hề giống trong Justice League, mà lại đang sở hữu một bộ râu trông rất ngầu, nhằm phục vụ vai diễn cho một bộ phim khác

    Tuy nhiên Cavil lại có vẻ ngoài không hề giống trong Justice League, mà lại đang sở hữu một bộ râu trông rất ngầu, nhằm phục vụ vai diễn cho một bộ phim khác

    Tuy nhiên, không may là lịch quay của Justice League lại trùng vào đúng giai đoạn Cavil quay Nhiệm vụ bất khả thi, vì vậy hãng phim Paramount đã không thể cho anh cạo râu. Và thế là Warner Bros đành phải "cắn răng" chi số tiền lên tới 25 triệu USD chỉ để dùng cho công nghệ kỹ thuật số nhằm xóa bộ râu của anh trong Justice League.

    Và kết quả là đây, một gương mặt của Siêu anh hùng Superman trông vô cùng thiếu tự nhiên và có phần... hài hước:

     Thành quả 25 triệu USD của hãng Warner Bros...

    Thành quả 25 triệu USD của hãng Warner Bros...

    Một vài người dùng còn phát hiện ra một cảnh phim lỗi, công nghệ kỹ thuật số đã khiến phần miệng của Superman trông khá kỳ quái:

     Một vài người dùng còn tá hỏa khi phát hiện ra lỗi đồ họa trên khuôn mặt của Superman

    Một vài người dùng còn tá hỏa khi phát hiện ra lỗi đồ họa trên khuôn mặt của Superman

    Đỉnh điểm hơn, có người còn so sánh khuôn mặt của Superman với anh chàng Chằn tinh xanh Shrek, trông cũng khá giống đấy chứ...

     Và thế là người hùng của chúng ta đã bị đem ra so sánh với anh chàng Chằn tinh xanh Shrek

    Và thế là người hùng của chúng ta đã bị đem ra so sánh với anh chàng Chằn tinh xanh Shrek

    Một số người dùng vui tính trên Twitter cho rằng, đáng nhẽ ra, Warner Bros nên để nguyên bộ râu của Cavil khi lên phim, có khi như vậy trông Superman còn tự nhiên và "đẹp trai" hơn, như thế này chẳng hạn:

     Trông Superman mà có râu cũng hợp lý đấy chứ nhỉ?

    Trông Superman mà có râu cũng hợp lý đấy chứ nhỉ?

    Vậy theo bạn, Superman có râu hãy không có râu thì đẹp hơn, và liệu chi tiết lỗi nhỏ do chỉnh sửa râu trên khuôn mặt của Henry Cavil có đáng để khán giả chê trách Warner Bros không? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!

    Tham khảo Buzzfeed

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ