Trường tiểu học Nhật Bản mượn ước mơ của học sinh để phân loại đũa bẩn như thế nào?

    Long.J,  

    Không ngờ việc vứt đũa ăn hay xiên que cũng có thể đem lại niềm vui cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

    Từ lâu, cả thế giới đã ngưỡng mộ thói quen ngăn nắp và sự kỷ luật của người Nhật.

    Làm cách nào để cộng đồng, đặc biệt là học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường? Một trường tiểu học ở Nhật đã dựng thùng phân loại rác thải, nơi bất cứ ai cũng có thể chọn đáp án cho câu hỏi "Bạn muốn làm gì khi lớn lên?" bằng xiên que và đũa ăn bỏ đi.

    Hình ảnh dưới đây được đăng tải bởi người dùng Twitter @777_ponta vào đầu tháng 11, đến nay nó đã thu hút gần 24.000 lượt re-tweet, 49.000 likes.

    Trường tiểu học Nhật Bản mượn ước mơ của học sinh để phân loại đũa bẩn như thế nào? - Ảnh 1.

    "Vứt bỏ xiên và đũa gỗ trong hộp này"

    "Đây là nơi vứt đũa của trường tiểu học tại địa phương tôi. Nó khá gọn gàng. Dưới chỗ để đũa dành cho người lớn, có rất nhiều người chọn 'Tôi không muốn làm việc.'

    Các cột biểu thị nhóm tuổi của người vứt đũa, từ trái sang phải: Nam sinh tiểu học, nữ sinh tiểu học, người lớn và trẻ mẫu giáo.

    Các hàng biểu thị câu trả lời liên quan đến giấc mơ tương lai của mỗi người. Từ trên xuống dưới ghi: Tôi muốn trở thành chủ tịch công ty; tôi muốn trở thành giáo viên; tôi muốn trở thành vận động viên; tôi muốn trở thành Youtuber; tôi muốn trở thành công an và... Tôi không muốn làm việc.

    Có thể thấy, trở thành công an là ước mơ giành chiến thắng trong hạng mục mẫu giáo. Tuy nhiên, hơi kỳ lạ là những nhóm tuổi lớn hơn lại không muốn làm công an nữa. Dân mạng Nhật cũng mau chóng đưa ra lựa chọn và lời giải thích của riêng họ:

    "Tôi sẽ chọn 'tôi không muốn làm việc', lựa chọn thú vị nhất đấy còn gì."

    "Có vẻ như lũ trẻ từ bỏ ước mơ trở thành công an khi tốt nghiệp mẫu giáo."

    "Ông cụ 80 tuổi chắc vẫn muốn trở thành ngôi sao Youtube."

    "Nhưng trẻ mẫu giáo thì đâu hiểu chủ tịch công ty là gì?"

    "Không có lựa chọn 'làm lại cuộc đời' nhỉ?"

    Đến việc vứt rác cũng thể hiện được tâm tư và ước mơ, chắc chỉ có Nhật Bản thôi!

    Theo S.n

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ