Vận động viên giành chức vô địch trong cuộc đua Marathon vì đối thủ đều chạy nhầm hướng

    Hieu.D,  

    Đôi khi để dành được chiến thắng thì chăm chỉ là chưa đủ, bạn còn phải có cả may mắn nữa!

    Một sự việc vô cùng hi hữu đã xảy ra tại cuộc thi chạy Venice Marathon 2017, được tổ chức vào hôm chủ nhật vừa qua tại Ý. Đó chính là việc một vận động viên đến từ câu lạc bộ địa phương đã đánh bại tất cả các đối thủ nặng ký và hạt giống của giải để nâng cao chức vô địch, tuy nhiên lý do của chiến thắng này chính là bởi... các đối thủ của anh đã chạy nhầm hướng!

    Cụ thể, trong quá trình thi đấu tại giải Venice Marathon 2017, một nhóm vận động viên gồm 7 người đang dẫn đầu cuộc đua (trong đó có cả những "cao thủ" trong giới marathon được kỳ vọng đạt chức vô địch) được dẫn đoàn bởi một xe máy đã đi nhầm hướng tới vài trăm mét khỏi cuộc chạy. Sau khi nhận ra sai lầm vô cùng nghiêm trọng, họ đã tức tốc quay trở lại cuộc đua và chấp nhận bị chậm 2 phút.

    Nhóm vận động viên dẫn đầu khi nhận ra họ đã chạy nhầm hướng

    Tình huống này vô hình chung đã giúp cho anh Eyob Faniel Gebrehiwet, một vận động viên của chính chủ nhà Ý, tuy chỉ xuất thân từ một câu lạc bộ địa phương nhưng đã tận dụng cô hội "ngàn năm có một" này, để vươn lên dẫn đầu và thắng cả cuộc đua, khiến cả khán giả lẫn giới chuyên môn phải ngỡ ngàng bởi sự cố quá bất ngờ.

     Khoảnh khắc chiến thắng nhờ may mắn từ trên trời rơi xuống của Eyob Faniel Gebrehiwet

    Khoảnh khắc chiến thắng nhờ may mắn "từ trên trời rơi xuống" của Eyob Faniel Gebrehiwet

    Trước đó, Gebrehiwet đã bị tụt lùi hơn so với nhóm vận động viên dẫn đầu khoảng 1 phút chạy, thế nhưng chỉ không lâu sau, anh thấy mình bỗng nhiên trở thành... người đang dẫn đầu cuộc đua, cuối cùng hoàn thành cả chặng trong 2 tiếng 12 phút và 16 giây, bỏ xa người đứng thứ 2, Muhammed Mussa tới gần 1 phút rưỡi.

    Không chỉ vậy, anh chàng 25 tuổi này cũng ghi tên mình vào lịch sử, khi đã trở thành vận động viên người Ý đầu tiên vô địch giải đấu này kể từ năm 1995.

    Eyob Faniel Gebrehiwet hân hoan trong chiến thắng, trở thành vận động viên người Ý đầu tiên vô địch giải đấu Venice Marathon kể từ năm 1995

    Sau khi thắng cuộc, Gebrehiwet chia sẻ: "Cuộc đua hôm nay cho thấy quá trình tập luyện của tôi đã được đền đáp. Đây thực sự không phải là một cuộc đua dễ dàng, trong khi tôi phải chạy trên cầu Ponte della Libertà một mình. Tôi xin được dành chiến thắng này cho chính bản thân mình, bởi tôi luôn tin tưởng vào sự tập luyện của tôi mặc dù có rất nhiều khó khăn". Dù sao thì cũng xin được chúc mừng đội Ý và vận động viên Eyob Faniel Gebrehiwet vì đã đem vinh quang về cho quê nhà của mình!

    Còn đối với chúng ta, bài học ở đây là: Đôi khi, để giành được chiến thắng thì chăm chỉ là chưa đủ, bạn cần phải có may mắn nữa!

    Tham khảo Mashable/The Guardian

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ