"Về nhà đi con": Hài hước cảnh Thư ném... bỉm vào mặt chồng bắt dậy pha sữa cho con nhưng đã có ngay "cứu tinh" xuất hiện
Cảnh quay Thư ném... bỉm vào mặt Vũ để đánh thức chồng trong tập 63 "Về nhà đi con" khiến khán giả bật cười.
- "Về nhà đi con": Dương quyết định buông bỏ tình yêu, bất ngờ hơn là còn hứa giúp Quốc làm một điều không tưởng
- "Thả thính" thôi chưa đủ, Midu - Quốc Trường (Về nhà đi con) còn vai kề vai đi xem phim của Harry Lu đây này!
- "Về nhà đi con" lừa khán giả một vố to, nhân vật bí ẩn nhắn tin dằn mặt Nhã hóa ra lại là...
- "Về nhà đi con": Nhã hụt hẫng nhìn Vũ chạy như bay về bên Thư, tình tiết phim bỗng đảo chiều ngoạn mục!
- "Về nhà đi con": Thư đi đẻ vẫn mang giày cao gót, đây là lời giải thích của fan cuồng
Sau tập 62 Về nhà đi con lên sóng tối qua với tình tiết Vũ bỏ Nhã trở về bên mẹ con Thư, thiện cảm của khán giả dành cho nhân vật này đã được khôi phục chút đỉnh. Ở preview tập 63 mới được tung ra, Vũ chính thức bước vào cuộc sống của một ông bố "bỉm sữa". Nửa đêm nửa hôm, khi anh chàng đang say giấc nồng thì Vũ đã bị Thư đánh thức một cách vô cùng "phũ".

Gọi chồng không được, vết mổ lại chưa bình phục, Thư đành phải ném... bỉm vào mặt Vũ để đánh thức chồng, bắt anh dậy pha sữa cho con. Bình thường tay chơi là thế, nhưng bước vào công cuộc chăm con thì cũng phải "đàng hoàng" như ai. Mặc dù đang ngủ nhưng Vũ vẫn lồm cồm bò dậy, tay cầm hộp tay cầm bình, lóng ngóng hỏi Thư cách pha sữa thế nào. Khi Thư tỏ ra thất vọng thì Vũ biện minh: "Đã làm bao giờ đâu mà biết!".



Rất may là đúng lúc đó, bà Giang, mẹ Vũ đã mở cửa "xông vào", trở thành vị cứu tinh tuyệt vời cho con trai. Bà đem theo bình sữa cho em bé và nói rằng mình đã căn giờ, chỉ đợi đến lúc để cho cháu nội ăn. Có chồng ham chơi nhưng may cho Thư kéo lại được bà mẹ chồng quá sức tuyệt vời thế này!

Đón xem tập 63 Về nhà đi con lên sóng VTV1 tối nay.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Anthropic thừa nhận lỗi kỹ thuật làm suy giảm hiệu năng Claude Code suốt gần hai tháng qua
Cộng đồng lập trình viên phát hiện Claude Code bỗng trở nên chậm chạp, hay quên và xử lý lỗi qua loa - và họ đúng.
-
Leitzphone và cảm giác muốn chụp ảnh - thứ mà AI chẳng thể làm được!