Venom và những loài ký sinh vũ trụ đáng sợ trong vũ trụ Spider-Verse của Sony

    Đông Giang,  

    Venom không phải ký sinh vũ trụ duy nhất được Sony khai thác trong Spider-Verse.

    Venom và Eddie Brock sẽ trình diễn điệu nhảy cuối cùng của mình trên màn ảnh lớn trong bom tấn Venom: The Last Dance, dự kiến ra mắt ngày 25/10 năm nay. Ra mắt khán giả vào năm 2018, Venom, cũng như rất nhiều loài ký sinh vũ trụ khác, từng xuất hiện trên Trái Đất thông qua hoạt động của tổ chức Life Foundation để tìm kiếm những vật chủ thích hợp.

    Venom

    1.jpg

    Vật chủ của Venom là Eddie Brock - Ảnh: Internet.

    Venom là một trong bốn cá thể ký sinh vũ trụ xuất hiện trên Trái Đất và bị tổ chức Life Foundation thu phục. Sau khi được đưa đến hệ thống phòng thí nghiệm tại San Francisco, Venom đã vô tình phát hiện ra Eddie Brock, chàng phóng viên đang trong quá trình điều tra, thu thập tin tức về tổ chức này. Mặc dù có nhiều khiên cưỡng, nhưng giữa cả 2 đã nhanh chóng hình thành mối quan hệ cộng sinh hoàn hảo để đối đầu với Carlton Drake, CEO của Life Foundation và là vật chủ của Riot. Venom cùng Eddie đã ngăn cản Riot trở về quê nhà Klyntar để đưa một đội quân ký sinh vũ trụ đến xâm lược Trái Đất.

    Sau sự kiện đó, Venom và Eddie đã sắm vai những người hùng thầm lặng, chuyên ngăn chặn và “ăn” những tên tội phạm tại San Francisco. Tuy nhiên, trong những cuộc phiêu lưu siêu anh hùng của mình, Venom vô tình “làm rơi đứa con” của mình, kẻ đã ký sinh trên cơ thể tên sát nhân hàng loạt Cletus Kasady và tạo ra siêu phản diện Carnage. Sau khi ngăn chặn ác nhân này, Venom và Eddie vô tình bị đưa đến một dòng thời gian khác (vũ trụ Earth-616 của MCU), và một lần nữa để lại chất dịch nhầy tại thực tại này.

    Riot

    2.jpg

    Riot từng ký sinh trên rất nhiều vật chủ trước khi lựa chọn Carlton Drake - Ảnh: Internet.

    Riot là cá thể ký sinh vũ trụ duy nhất trốn thoát được khỏi Life Foundation. Trong khi những “người anh em” khác được đưa đến phòng thí nghiệm ở San Francisco, cá thể này lại lang thang khắp nơi, trải qua nhiều vật chủ không hoàn hảo, trước khi quyết định liên minh với Carlton Drake.

    Điểm chung giữa 2 nhân vật này nằm ở tham vọng đưa thêm nhiều loài ký sinh vũ trụ đến với Trái Đất, bên cạnh mối quan hệ thù địch với Eddie Brock và Venom. Sau những trận chiến cam go, gay cấn, Riot và Drake đều đã bỏ mạng trên tên lửa mà Venom phá hủy trong đoạn kết của phần phim đầu tiên.

    Carnage

    3.jpg

    Vật chủ của Carnage là Cletus Kasady - Ảnh: Internet.

    Được “nhá hàng” trong phần phim đầu tiên, Carnage đã có màn chào sân chính thức trong Venom: Let There Be Carnage, phát hành năm 2021. Carnage ra đời sau cuộc chạm trán cuối cùng giữa Eddie Brock và Cletus Kasady, tên sát nhân hàng loạt đã bị phán quyết tử hình tại San Quentin. Trong một phân cảnh lộn xộn, chất dịch nhầy của Venom đã vô tình xâm nhập vào huyết quản của Kasady ngay trước ngày hắn bị hành quyết.

    Cá thể ký sinh mang màu đỏ này sau khi ra đời đã giúp Kasady vượt ngục và cùng hắn cộng sinh để tạo ra Carnage. Tuy nhiên, khác với Eddie - Venom, Kasady - Carnage là mối quan hệ cộng sinh không hoàn hảo, và mối liên kết giữa họ cũng không thực sự bền vững. Điều này đã tạo điều kiện để Venom có thể đánh bại chính đứa con của mình và xử tử Kasady thay cho pháp luật.

    Toxin

    4.jpg

    Toxin sẽ xuất hiện trong Venom: The Last Dance với vật chủ là thám tử Patrick Mulligan - Ảnh: Internet.

    Trong Let There Be Carnage, Eddie Brock đã hợp tác với thám tử Patrick Mulligan, người phụ trách vụ án của Cletus Kasady. Xuyên suốt bộ phim, Patrick nắm rất rõ lịch sử cũng như những hành vi tội ác của Kasady sau khi hắn trốn khỏi San Quentin, đồng thời cũng luôn tỏ ra nghi ngờ về bí mật của Eddie. Điều này được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Patrick xuất hiện tại nơi diễn ra trận chiến cuối cùng giữa Venom và Carnage - nhà thờ nơi Kasady tiến hành hôn lễ với Shriek. Tưởng chừng như đã bỏ mạng trong cuộc chiến này, thế nhưng đoạn cuối của Let There Be Carnage cho thấy viên thám tử vẫn còn sống sót với đôi mắt phát sáng kỳ lạ.

    Trong nguyên tác truyện tranh, Patrick Mulligan là vật chủ con người đầu tiên của Toxin - đứa con của Carnage và là hậu duệ thứ 100 của Venom. Điều đó đồng nghĩa với việc Toxin được xem là mạnh hơn, khỏe hơn so với các ký sinh vũ trụ thông thường. Đoạn kết của Let There Be Carnage và cả trailer đầu tiên của The Last Dance đều đã “nhá hàng” về sự xuất hiện của con quái vật này thông qua đôi mắt phát sáng của Patrick.

    Các loài ký sinh khác

    5.jpg

    Venom, Carnage, Riot hay Toxin không phải những ký sinh vũ trụ duy nhất trên Trái Đất - Ảnh: Internet.

    Bên cạnh Venom và Riot, tổ chức Life Foundation còn bắt giữ được cả 2 ký sinh vũ trụ màu xanh dương và màu vàng. Họ đã tiến hành thử nghiệm cộng sinh trên thỏ và cả những người vô gia cư, nhưng chưa bao giờ đạt được trạng thái liên kết hoàn hảo như giữa Venom và Eddie Brock. Mặc dù không được đề cập đến trong các phiên bản điện ảnh, thế nhưng đối chiếu theo truyện tranh, sinh vật màu vàng có thể là Phage - loài ký sinh đã bỏ mạng sau khi không thể tìm được vật chủ phù hợp; và sinh vật màu xanh nhiều khả năng là Agony - kẻ đã bị tước đi vật chủ thích hợp sau khi liên kết với tiến sĩ Dora Skirth.

    Trailer đầu tiên của The Last Dance đã hé lộ một tổ chức khoa học/quân đội mới, những người đang nắm giữ trong tay một bộ sưu tập ký sinh vũ trụ khổng lồ. Họ thậm chí còn “bắt” được cả chất nhầy do Venom để lại trong vũ trụ Earth-616 ở đoạn credit của Spider-Man: No Way Home. Những loài ký sinh này, theo nguyên tác, có thể hình thành nên một tổ đội đặc biệt nguy hiểm, với các thành viên như Agony, Phage, Lasher và Scream.

    Xenophage

    6.jpg

    Xenophage được xem là khắc tinh của các loài ký sinh vũ trụ - Ảnh: Internet.

    Trong trailer của The Last Dance, Venom đã phải đối mặt với một con quái vật khổng lồ, nhiều chân với hàm răng lởm chởm, sắc nhọn. Đối chiếu với nguyên tác, đây có thể là Xenophage - một sinh vật ngoài không gian chuyên săn lùng các ký sinh vũ trụ và tìm cách tiêu thụ não bộ vật chủ của chúng.

    Điều đó cho thấy bên cạnh việc phải đối đầu với những “người anh em” khác đến từ Klyntar với tham vọng xâm lược Trái Đất, Venom và Eddie còn gặp phải một thách thức đáng sợ và nguy hiểm hơn rất nhiều - một cỗ máy săn mồi thực thụ, khắc tinh của các loài ký sinh vũ trụ. Và rất có thể, đây sẽ đoạn kết bi tráng nhất dành cho bộ đôi nhân vật này.

    Nguồn: ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ