Bản chất mâu thuẫn của con người được thể hiện qua những câu hỏi được Google nhiều nhất

    Long.J,  

    "Google - công cụ tìm kiếm vĩ đại nhất của loài người, tuy nhiên nó không phải chuyên gia để đưa ra những lời khuyên hay định hướng cuộc sống của mỗi cá nhân".

    Con người, đặc biệt là giới trẻ đang quá phụ thuộc vào công nghệ - đó là điều mọi người đều biết nhưng không phải ai cũng dám thừa nhận.

    Với sự giúp đỡ của khoa học công nghệ, loài người đã có những bước tiến và phát kiến vĩ đại. Tuy nhiên, điều này lại "tố cáo" bản chất mâu thuẫn của con người.

     Tôi sẽ sử dụng Google trước khi hỏi những câu ngu ngốc - Nhưng như vậy có đáng không?

    "Tôi sẽ sử dụng Google trước khi hỏi những câu ngu ngốc" - Nhưng như vậy có đáng không?

    Ngoài máy tính và smartphone, có một thứ gần như làm thay đổi hoàn toàn lối tư duy cũng như cách thu thập thông tin của mỗi chúng ta: Google - công cụ tìm kiếm vĩ đại nhất của con người trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng nó không phải chuyên gia để đưa ra những lời khuyên hay giúp chúng ta định hướng cuộc sống.

    Mỗi khi gặp bế tắc, tôi thường hỏi han cô em gái bé nhỏ của mình, con bé có thể đưa ra những lời khuyên chí lý hơn cả Google.

    Có một lần, con bé nói với tôi: "Thôi ngay cái trò Google về mọi thứ trong cuộc sống của anh đi".

    Khi bạn hỏi Google: "Làm thế nào để có người yêu", câu trả lời đầu tiên sẽ là "Xem lại ngoại hình đi". Hoặc "Tôi có nên viết sách không?", câu trả lời sẽ là "Tại sao bạn KHÔNG nên viết sách?"

    Thừa nhận đi, không ít lần Internet làm cho bạn cảm thấy bất lực khi tìm kiếm thứ gì đó.

    Tuy nhiên, thật khó để thoát khỏi thói quen ỉ lại vào Google. Từ khi biết đến Google, chúng ta sử dụng nó 24/7, cho mọi vấn đề và phương diện trong cuộc sống: tìm nhạc, làm luận văn hay thậm chí còn thắc mắc vì sao Taylor Swift lại xấu tính đến như vậy?

    Tất nhiên, tôi không cô đơn và bạn cũng vậy, một số người còn nghĩ rằng, bất cứ ai có Google cũng có thể trở thành bác học.

    Vào ngày 1/9 vừa qua, Google chia sẻ danh sách những câu hỏi "làm thế nào" (how-to) được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Điều khôi hài ở đây là, danh sách này cho thấy sự hoang mang và bản chất mâu thuẫn của con người.

    Dưới đây là 10 câu hỏi "how-to" được Google nhiều nhất:

    1. Làm thế nào để thắt cà vạt?

    2. Làm thế nào để hôn đúng cách?

    3. Làm thế nào để mang bầu?

    4. Làm thế nào để giảm cân?

    5. Làm thế nào để vẽ đẹp?

    6. Làm thế nào để kiếm tiền?

    7. Làm pancake như thế nào?

    8. Viết đơn xin việc như thế nào?

    9. Làm bánh mỳ nướng kiểu Pháp như thế nào?

    10. Làm thế nào để giảm mỡ bụng?

    Thoạt nhìn, có vẻ như chúng ta đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Google với các tác vụ cụ thể. Tuy nhiên, đừng để tính cụ thể này đánh lừa bạn. Đây không phải là những câu hỏi thực sự về cách hôn nhau, làm bánh hay giảm mỡ bụng...

     Con người vốn rất tò mò, cái gì cũng muốn biết nhưng lại giỏi Google hơn tích lũy kiến thức

    Con người vốn rất tò mò, cái gì cũng muốn biết nhưng lại giỏi Google hơn tích lũy kiến thức

    Đó là cách chúng ta cho và nhận, hoặc các vấn đề trọng yếu khác trong cuộc sống. Tôi cho rằng thế này mới chính xác:

    1. Làm thế nào để thắt cà vạt? --> Làm thế nào để trưởng thành hơn?

    2. Làm thế nào để hôn đúng cách? --> Làm thế nào để biết mình đã dính "thính"?

    3. Làm thế nào để mang bầu? --> Làm thế nào để tạo ra một gia đình?

    4. Làm thế nào để giảm cân? --> Trông tôi có dễ mến không?

    5. Làm thế nào để vẽ đẹp? --> Có cách nào để giải tỏa sự buồn chán không?

    6. Làm thế nào để kiếm tiền? --> Làm thế nào để kiếm tìm thành công?

    7. Làm pancake như thế nào? --> Công thức để đem lại những niềm vui nho nhỏ?

    8. Viết đơn xin việc như thế nào? --> Tôi đã đủ năng lực cho công việc này chưa?

    9. Làm bánh mỳ nướng kiểu Pháp như thế nào? --> Làm thế nào để có buổi sáng thảnh thơi?

    10. Làm thế nào để giảm mỡ bụng? --> Tôi có thể trường sinh bất lão không?

     Làm thế nào để giảm mỡ bụng? --> Vòng bụng của bạn hoàn toàn OK

    "Làm thế nào để giảm mỡ bụng? --> Vòng bụng của bạn hoàn toàn OK"

    Là một "chuyên gia" Google trong nhiều năm liền, có lẽ tôi đủ sức trả lời những câu hỏi đó:

    1. Làm thế nào để thắt cà vạt? --> Học hỏi từ những người xung quanh bạn

    2. Làm thế nào để hôn đúng cách? --> Cứ hôn rồi sẽ biết

    3. Làm thế nào để mang bầu? --> ...Sex (nếu đã thử rồi mà chưa có bầu, hãy cố gắng làm thật nhiều lần)

    4. Làm thế nào để giảm cân? --> Ăn ít đi, tập thể dục nhiều hơn; dù thế nào hãy cứ yêu cơ thể của mình

    5. Làm thế nào để vẽ đẹp? --> Sắm bút chì, giấy và tẩy, vẽ đi

    6. Làm thế nào để kiếm tiền? --> Hãy sống sao cho thực tế nhưng vẫn phải thấy vui

    7. Làm pancake như thế nào? --> Bạn cần bột mỳ, chảo và bếp, công thức là do bạn. Hãy tìm một người có thể vui vẻ cùng bạn ăn hết chỗ bánh đó

    8. Viết đơn xin việc như thế nào? --> Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, hãy cầu tiến và can đảm rồi bạn sẽ tìm được việc thôi

    9. Làm bánh mỳ nướng kiểu Pháp như thế nào? --> Nướng bánh mỳ ở Paris

    10. Làm thế nào để giảm mỡ bụng? --> Vòng bụng của bạn hoàn toàn OK, không cần giảm, chỉ cần chọn quần áo đúng size thôi

     Tôi chẳng cần Google, vì vợ tôi cái gì cũng biết

    "Tôi chẳng cần Google, vì vợ tôi cái gì cũng biết"

    Bạn thấy đấy, toàn những câu hỏi mà chúng ta đều có thể tự đưa ra các đáp án tích cực. Vậy mà có cả tỷ người vẫn hàng ngày gõ lên thanh tìm kiếm cụm từ "làm thế nào...?"

    Thực tế, Google đang khiến cuộc sống của chúng ta ngày một dễ dàng hơn, và tôi tin rằng chúng ta vẫn hàng ngày dựa dẫm vào Google để bơi giữa mớ bòng bong tên là Internet. Ngược lại, tôi và những người xung quanh mình đang dần mất đi khả năng phân tích thông tin, chỉ còn lại kỹ năng tìm kiếm.

    Lợi ích và nguy cơ mà Google đem đến chúng ta đều thấy rõ. Tuy nhiên, trước khi tìm cách đổ lỗi cho bộ máy tìm kiếm này, hãy học cách tin tưởng vào bản thân. Bạn hoàn toàn có thể làm được rất nhiều việc mà không cần Google, tin tôi đi.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ