Bí ẩn còn bỏ ngỏ về chiếc nhẫn bị nguyền rủa được cất giữ trong một căn hầm tại Hollywood

    Đức Khương,  

    Nhiều người tin rằng, trong căn hầm bí mật tại Hollywood, Los Angeles, Mỹ có lưu giữ một chiếc nhẫn gắn viên đá quý ẩn chứa một lời nguyền khủng khiếp.

    Chiếc nhẫn bị nguyền rủa của Rudolph Valentino

    Các chủ cửa hàng không bao giờ muốn bán chiếc nhẫn này, bởi nó được cho rằng đã bị nguyền rủa và những chủ nhân của nó sẽ liên tiếp bị thương, gặp vận rủi hay thậm chí là bỏ mạng...

    Nhưng đối với nam diễn viên Hollywood Rudolph Valentino, người đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó trong một cửa hàng ở San Francisco lại coi đó là những điều nhảm nhí.

    Đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản đính thêm viên đá quý được chế tác một cách hoàn hảo và anh ta nghĩ mình phải có nó, vì vậy Rudolph Valentino đã mua nó mà bỏ qua những lời cảnh báo trước đó.

    Bí ẩn còn bỏ ngỏ về chiếc nhẫn bị nguyền rủa được cất giữ trong một căn hầm tại Hollywood - Ảnh 1.

    Rudolph Valentino - nam diễn viên huyền thoại của thế kỷ XX, nổi tiếng với biệt danh “Người tình Latin”.

    Đó là những năm 1920 và Valentino là một ngôi sao điện ảnh. Sinh ra ở Ý vào năm 1895, ông chuyển tới Mỹ và trở thành minh tinh trong kỷ nguyên phim câm, nổi tiếng với biệt danh “Người tình Latin”, nhưng sau khi mua chiếc nhẫn đó, cuộc đời ông đã xảy ra nhiều biến cố.

    Kể từ ngày mua, Valentino luôn đeo chiếc nhẫn trên tay và đây cũng là khởi nguồn cho những bất hạnh rơi xuống đầu ngôi sao này. Trong vở diễn ngay sau đó, Valentino thất bại thê thảm.

    Suốt 2 năm tiếp theo, sự nghiệp phim ảnh của ông cũng đi vào ngõ cụt với sự thất bại liên tiếp của vở kịch The Young Rajah và The Son of the Sheik năm 1926.

    Đúng 3 tuần sau khi kết thúc vở kịch The Son of the Sheik, ông phải nhập viện vì viêm ruột thừa cấp. Cho đến khi Valentino qua đời ở tuổi 31 do nhiễm trùng sau khi phẫu thuật chỉ 2 tuần sau ca mổ, trên tay của ông vẫn đeo chiếc nhẫn đó.

    Lời nguyền của chiếc nhẫn là sự thật?

    Sau khi Rudolph Valentino qua đời, người yêu của ông, nữ diễn viên Pola Negri - một nữ minh tinh nổi tiếng thời đó đã xin giữ chiếc nhẫn như một kỷ vật của Valentino. Và có vẻ như lời nguyền của chiếc nhẫn này lại ngay lập tức ứng nghiệm khiến cho Pola Negri lập tức ngã bệnh và suy kiệt sức khỏe.

    Bí ẩn còn bỏ ngỏ về chiếc nhẫn bị nguyền rủa được cất giữ trong một căn hầm tại Hollywood - Ảnh 2.

    Người yêu của Valentino, Pola Negri.

    Trong thời gian dưỡng bệnh và hồi phục, sự nghiệp Hollywood của Pola Negri đã xuống dốc một cách đột ngột, nhưng thời điểm đó, bà cũng gặp một ca sĩ trẻ có tên Russ Colombo.

    Chàng ca sĩ điểm trai này sở hữu một khuôn mặt khá tương đồng với Valentino nếu như không muốn nói là một bản sao hoàn hảo.

    Bà cảm thấy sững sờ trước sự giống nhau đến kì diệu này nên đã quyết định tặng lại chiếc nhẫn đó cho Russ và nói: "Đây, từ Valentino này đến Valentino khác".

    Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận món quà đó. Russ đã phải bỏ mạng trong một vụ tai nạn bắn nhau trên phố.

    Chiếc nhẫn sau đó được chuyển đến người bạn của Russ Colombo, Joe Casino. May mắn hơn người bạn thân của mình, Joe không hề gặp bất cứ tai nạn nào bởi từ khi nhận nó, ông không hề đeo mà cất giữ nó trong một chiếc hộp và coi nó như một kỉ vật quá giá của Russ.

    Nhưng thời gian qua đi, những câu chuyện ám ảnh về lời nguyền của chiếc nhẫn cũng dần bị Joe lãng quên và ông quyết định đeo nó.

    Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chỉ một tuần sau đó, Joe đã phải bỏ mạng vì bị xe tải đâm khi đang băng qua đường.

    Khi khám nghiệm, người ta phát hiện, "chiếc nhẫn ma quỷ" vẫn đang được đeo trên ngón tay của Joe Casino.

    Bí ẩn còn bỏ ngỏ về chiếc nhẫn bị nguyền rủa được cất giữ trong một căn hầm tại Hollywood - Ảnh 3.

    Vào thời điểm này, danh tiếng về lời nguyền của chiếc nhẫn đã tăng lên và chiếc nhẫn được truyền tới tay người em - Del Casino, ông ta đã khóa nó trong một chiếc két sắt trong nhà.

    Không lâu sau đó, nhà của Del Casino bị đột nhập. Chiếc nhẫn đã bị đánh cắp bởi James Willis, khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã bắn Willis và giết chết anh ta.

    Sự kỳ bí về chiếc nhẫn ma quỷ liên tục được thổi phồng lên, nhân cơ hội đó, đạo diễn Edward Small đã quyết định làm một bộ phim về Valentino và mượn chiếc nhẫn ma quái đó để làm đạo cụ.

    Small đã thuê một diễn viên vô danh tên là Jack Dunn - người có vẻ ngoài rất giống Valentino để thể hiện Valentino và cho anh ta đeo nhẫn. Nhưng chỉ hai tuần sau đó, Dunn chết vì căn bệnh lạ về máu khi chỉ mới 21 tuổi.

    Bí ẩn còn bỏ ngỏ về chiếc nhẫn bị nguyền rủa được cất giữ trong một căn hầm tại Hollywood - Ảnh 4.

    Người tiếp theo?

    Bây giờ, chiếc nhẫn được cất trong hộp an toàn tại một ngân hàng ở Los Angeles. Một số người nói rằng nó vẫn được năm yên vị qua nhiều vụ cướp, tấn công và hỏa hoạn. Nhưng những người khác lại nói rằng nó đã bị đánh cắp một lần nữa.

    Một số người nói rằng hồn ma của Valentino vẫn tìm kiếm chiếc nhẫn và muốn phá hủy nó. Nhiều người đã kể lại rằng họ nhìn thấy bóng dáng ma quái của anh ta khi anh ta bước đi trong khuôn viên của nghĩa trang.

    Bí ẩn còn bỏ ngỏ về chiếc nhẫn bị nguyền rủa được cất giữ trong một căn hầm tại Hollywood - Ảnh 5.

    Cũng có nhiều người nói rằng Valentino xuất hiện tại các nhà hàng, xưởng phim Paramount và những nơi trong thị trấn có tượng của anh ta.

    Ngoài ra còn có hồn ma con chó của Valentino, Kabar, được cho là đã dạo bước trong nghĩa trang LA Pet ở Calabasas.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ