Bi kịch từ phút giây liều lĩnh: Người đàn ông Canada bị gấu Bắc Cực tấn công sau khi cố chụp ảnh ở cự ly quá gần
Trong một vụ việc gây rúng động dư luận Canada, cái chết của Christopher Best, một người đàn ông mê chụp ảnh và thích phiêu lưu, đã trở thành lời cảnh tỉnh đau đớn về sự nguy hiểm của việc tiếp cận quá gần động vật hoang dã.
- Lượng khí thải toàn cầu lập đỉnh mới, nhưng nhiều quốc gia vẫn chứng minh rằng giảm carbon là điều khả thi
- Rác vũ trụ va vào tàu Thần Châu 20 khiến phi hành gia Trung Quốc mắc kẹt, báo động nguy cơ từ quỹ đạo ngày càng hỗn loạn
- Archaeotherium: Sinh vật khổng lồ mang não của bò sát và máu mủ cá voi
- Sứa samurai: Phát hiện mới ở Nhật Bản hé lộ sự dịch chuyển của biển cả trong thời kỳ khí hậu biến đổi
- DJI Neo 2: Chiếc drone điều khiển bằng cử chỉ mở ra kỷ nguyên quay vlog rảnh tay cho người mới bắt đầu
Dù gia đình đã nhiều lần cảnh báo, Christopher Best vẫn bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, để rồi vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, anh bị hai con gấu Bắc Cực tấn công và giết chết. Mãi đến tháng 11 năm 2025, câu chuyện mới được báo chí chú ý và làm dấy lên những tranh cãi về trách nhiệm của cá nhân và nghĩa vụ bảo vệ người lao động tại các cơ sở vùng Bắc Cực.
Trước khi sự việc xảy ra, Best vừa gọi điện cho mẹ mình, bà Sherri Cox, và cha dượng để trấn an sau khi đăng những bức ảnh chụp gấu Bắc Cực ở khoảng cách rất gần lên mạng xã hội. Anh biết gia đình sẽ lo lắng, nên chủ động gọi để nói rằng mọi thứ vẫn ổn.
Cuộc trò chuyện chẳng mấy thân mật, lại còn xen lẫn sự cáu kỉnh của Best khi bị nhắc nhở, đã trở thành lần cuối cùng gia đình nghe được giọng nói của anh. Chỉ một ngày sau đó, Cảnh sát Hoàng gia Canada thông báo anh đã tử vong vì bị gấu Bắc Cực tấn công.
Chia sẻ với báo chí, bà Cox nói trong nỗi đau nghẹn: đó là khoảnh khắc mà không ai trong gia đình từng nghĩ sẽ phải đối mặt. Bà từng nhiều lần cảnh báo con trai tránh xa động vật hoang dã, nhưng Best luôn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tình hình. Anh yêu thiên nhiên, mê chụp ảnh, từng sống và làm việc ở nhiều khu vực Bắc Cực, nhưng chính cảm giác chủ quan ấy đã đẩy anh vào bi kịch.
Best lớn lên ở Labrador và có sở thích đọc sách, chụp ảnh. Anh từng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, bao gồm vai trò quản trị viên tại cơ sở thuộc Hệ thống Cảnh báo Bắc do công ty Nasituk vận hành.
Dù từng tự nguyện nghỉ việc, anh vẫn được thuê lại nhờ hồ sơ làm việc tốt. Khi trở về công ty, anh phải chờ kiểm tra an ninh nên tạm thời nhận nhiệm vụ vệ sinh tại trạm radar trên đảo Brewert, một địa điểm xa xôi và luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện gấu Bắc Cực.
Chỉ trong ngày đầu đi làm, Best và đồng nghiệp đã phát hiện một con gấu xuất hiện gần trạm radar. Trong khi mọi người hoảng sợ và trốn trong xe, Best lại hào hứng lấy máy chụp ảnh. Hình ảnh con gấu xuất hiện trên trang cá nhân của anh và nhanh chóng gây sự chú ý. Chính từ lúc ấy, anh bắt đầu nhờ nhân viên giám sát động vật hoang dã thông báo mỗi khi có gấu xuất hiện để... chụp ảnh tiếp. Dù người giám sát đã khuyên anh phải giữ khoảng cách an toàn, Best vẫn tỏ ra quá tự tin vào bản thân.
Ngày 8 tháng 8 năm 2024, khi vừa kết thúc ngày làm việc thứ hai, Best được báo có gấu xuất hiện. Anh lập tức chạy ra ngoài, mang theo máy ảnh với vẻ phấn khích thấy rõ. Tại hiện trường, biển cảnh báo gấu Bắc Cực treo ngay trước cổng sắt lớn, nhưng thay vì dừng lại, Best xem đó là dấu hiệu xác nhận rằng con gấu đang ở rất gần.
Anh phát hiện một con gấu, nấp sau góc tòa nhà để chụp ảnh mà không hề biết còn một con gấu khác đang ở phía sau. Camera giám sát ghi lại cảnh con gấu thứ hai lao tới, chặn đường thoát của Best và tấn công anh.
Con gấu đầu tiên cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc tấn công khiến nạn nhân không kịp phản kháng. Chỉ khi một nhân viên gần đó nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng và hét lên báo động, mọi người mới chạy đến ứng cứu.
Tuy nhiên, khi họ đến nơi, Best đã bị thương quá nặng và không còn khả năng sống sót. Một con gấu bị xua đuổi bằng đạn không sát thương, nhưng con còn lại quay lại tấn công và buộc nhân viên phải bắn hạ.
Tin báo tử được gửi đến gia đình Best vào sáng ngày 9 tháng 8. Bà Cox suy sụp hoàn toàn khi biết rằng cuộc gọi hôm trước là lần cuối bà nghe được giọng con trai. Những món đồ của Best được gửi về gia đình, và bà Cox quyết tâm tìm hiểu mọi chi tiết quanh cái chết của anh.
Trong nỗi đau, bà tin rằng công ty Nasituk không có biện pháp bảo vệ nhân viên đầy đủ, nhất là khi khu vực này thường xuyên có gấu xuất hiện. Bà cho rằng nếu có hàng rào, hệ thống cảnh báo, cảm biến chuyển động hoặc loa thông báo, Best đã không tự ý đi ra ngoài hoặc ít nhất có thêm thông tin để tránh gặp nguy hiểm.
Báo cáo điều tra cho thấy Best từng được đào tạo về an toàn với gấu Bắc Cực, nhưng chưa hoàn thành một số chứng chỉ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: vì sao một nhân viên chưa hoàn thành đào tạo an toàn lại được bố trí làm việc tại khu vực có rủi ro cao như trạm radar đảo Brewert.
Trong hơn 70 năm hoạt động của Hệ thống Cảnh báo Bắc Cực và các đơn vị tiền nhiệm, chưa từng xảy ra trường hợp tử vong nào do gấu tấn công. Vì vậy, cái chết của Best trở thành sự cố đầu tiên và là lời cảnh tỉnh lớn đối với công ty lẫn cơ quan quản lý.
Cơ quan Lao động và Phát triển Xã hội Canada cho biết báo cáo điều tra vẫn đang được hoàn thiện. Theo quy định của Đạo luật Lao động Canada, các công ty phải đảm bảo an toàn cho nhân viên, đặc biệt tại những khu vực có rủi ro cao.
Nếu bị xác định vi phạm, công ty sẽ bị xử phạt. Nasituk đã đưa ra tuyên bố chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân và nhấn mạnh vấn đề an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng điều này vẫn chưa đủ để xoa dịu nỗi đau của người mẹ mất con.
Đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn để lại nhiều tranh luận. Một bên cho rằng Best phải chịu trách nhiệm cho hành vi liều lĩnh của mình. Bên còn lại nhận định công ty đã không đưa ra biện pháp bảo vệ phù hợp khi nhân viên làm việc tại một trong những môi trường nguy hiểm nhất thế giới.
Nhưng dù ở góc độ nào, bi kịch của Best vẫn là câu chuyện đau lòng về ranh giới mong manh giữa đam mê và liều lĩnh, giữa khao khát khám phá và sự nguy hiểm của thiên nhiên hoang dã nơi Bắc Cực.
Cái chết của anh không chỉ là lời cảnh báo cho những ai thích mạo hiểm vì sở thích cá nhân mà còn là lời nhắc nhở với các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng vùng cực về trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên. Thiên nhiên Bắc Cực đẹp và hùng vĩ, nhưng cũng tàn nhẫn với bất kỳ ai đánh giá thấp sức mạnh của nó. Và rất tiếc, Best đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Sự giãn nở ngày càng nhanh của vũ trụ có phải chỉ là ảo giác? Nghiên cứu Hàn Quốc đặt lại câu hỏi cho lý thuyết từng đoạt giải Nobel
Dù tranh cãi còn kéo dài, nhưng nghiên cứu từ Đại học Yonsei đã làm được điều mà khoa học luôn hướng đến: đặt câu hỏi với những điều tưởng như chắc chắn.
-
Cựu kỹ sư Microsoft giải thích tại sao Windows đang ngày càng tệ hại: Tất cả là do Microsoft