Bill Gates mê mệt một game của công ty, phải chơi lén trên máy tính nhân viên sau giờ làm

    Băng Băng, markettimes.vn 

    "Việc Bill nghiện trò chơi này không phải là điều tốt. Anh ấy có rất nhiều quyết định quan trọng cần phải làm và trò chơi này đang ngốn thời gian của anh ấy", bà Melinda nói khi còn là bạn gái của Bill Gates.

    “Bill Gates nghiện trò này”, giám đốc Charles Fitzgerald, chịu trách nhiệm phát triển Window Entertainment Pack thế hệ đầu tiên bao gồm trò Minesweeper, nhớ lại.

    Vào thập niên 1990, trò Minesweeper (Dò mìn) của hệ điều hành Windows đã tạo nên một cơn sốt lúc bấy giờ và nhà sáng lập của hãng, Bill Gates cũng không ngoại lệ. Vị tỷ phú này dù có thể hưởng thụ vô số những trò giải trí khác nhưng lại đâm đầu vào tìm cách phá kỷ lục trò Minesweeper do chính công ty mình phát triển.

    “Tôi nhận được một bức thư điện tử (email) của Bill hỏi rằng: ‘Tôi vừa hoàn thành trò Minesweeper mức độ sơ cấp (Beginner) trong 10 giây. Liệu như vậy là đã đủ tốt hay chưa?’. Và tôi trả lời: ‘Vâng 10 giây là khá ổn. Thế nhưng kỷ lục của mức độ này là 8 giây’. Và thế là việc gần sát kỷ lục phá đảo đã khiến ông ấy điên cuồng chơi trò này”, ông Bruce Ryan, một giám đốc khác cũng chịu trách nhiệm phát triển Entertainment Pack nhớ lại.

    Bill Gates mê mệt một game của công ty, phải chơi lén trên máy tính nhân viên sau giờ làm - Ảnh 1.

    Theo những gì được kể lại, Bill Gates nghiện trò chơi này đến mức ông phải gỡ nó khỏi máy tính. Thế nhưng cuối cùng nhà sáng lập Microsoft lại tiếp tục chơi trò đó trên máy tính nhân viên.

    Vào thời điểm thập niên 1990, Microsoft vẫn có một hệ thống ghi chép điểm số trò Minesweeper trên file văn bản, bởi vậy người ghi điểm sẽ cần một nhân chứng xác minh.

    “Vào một buổi chiều chủ nhật, chúng tôi nhận được email từ Bill Gates nói rằng: ‘Này tôi mới lập kỷ lục mới đấy. Trò chơi được chơi trên máy văn phòng của Mike Hallman, hãy qua đây làm chứng đi’. Lúc đó mọi người đều kiểu: ‘Cái gì đang diễn ra thế này?’”, ông Ryan cho biết.

    Theo những gì giám đốc Ryan kể lại, việc nhà sáng lập Bill Gates gửi email cho mọi người vào cuối tuần chỉ để khoe mình đã phá đảo Minesweeper cấp độ sơ cấp trong 5 giây là một trải nghiệm hết sức kỳ lạ.

    “Đó mới là đầu giờ chiều nên chúng tôi đã đến công ty, vào tầm khoảng 7 giờ tối để làm chứng cho kỷ lục của Bill Gates. Ông Hallman là cựu CEO của Boeing chuyển qua làm tại Microsoft và là một người cực kỳ nghiêm túc. Bởi vậy hình ảnh Bill Gates gỡ trò chơi khỏi máy của mình nhưng lại ngồi tại văn phòng của Hallman sau giờ làm vào cuối tuần để chơi Minsweeper quả là khác lạ”, ông Ryan cười nói.

    “Đây cũng là lúc vợ của Bill Gates nhận ra chồng mình đang tốn thời gian chơi game đến mức nào”, nhân viết gõ code cho trò Minesweeper, ông Robert Donner bổ sung.

    Bất khả chiến bại

    “Bà Melinda (lúc này vẫn là bạn gái của Bill Gates) là cấp trên của chúng tôi nhưng mọi người đều chung nhóm và khá hòa đồng. Có một ngày bà ấy gọi tôi vào văn phòng và nhờ chúng tôi không chia sẻ những kỷ lục mới của trò Minesweeper nữa. Bà ấy cho biết: 'Việc Bill nghiện trò chơi này không phải là điều tốt. Anh ấy có rất nhiều quyết định quan trọng cần phải làm và trò chơi này đang ngốn thời gian của anh ấy’”, ông Ryan nhớ lại.

    Như vậy Melinda lo ngại việc nghiện game sẽ khiến Bill Gates lẫn nhiều nhân viên của công ty giảm năng suất lao động và đề nghị mọi người hạn chế chia sẻ kỷ lục ganh đua nhau.

    Bill Gates mê mệt một game của công ty, phải chơi lén trên máy tính nhân viên sau giờ làm - Ảnh 2.

    Tuy nhiên thay vì làm điều đó, giám đốc Ryan đã quyết định dùng máy tính tự động chơi game để phá đảo đến mức không ai có thể đánh bại nữa, qua đó chấm dứt cuộc ganh đua này.

    “Nếu nhấn đúp chuột vào góc dưới bên phải trò chơi thì bạn sẽ mở toàn bộ khu vực dò mìn và kết thúc trong vòng 1 giây, nhưng có chiến thắng hay không thì hên xui vì máy tính sẽ tự động cắm cờ dò mìn. Tuy nhiên nếu để máy tính tự động chơi liên tục thì kiểu gì bạn cũng sẽ phá đảo trong 1 giây”, ông Ryan cười nói.

    Vậy là vị giám đốc này cài đặt để máy tính chơi tự động đến khi chiến thắng trong 1 giây, để mặc đó và đi làm việc. Khi thành công, ông chụp màn hình gửi kết quả qua email cho Bill Gates: “Rất xin lỗi, kỷ lục 5 giây của sếp đã bị phá đảo vĩnh viễn bởi tôi nghĩ rằng chẳng có ai giải được trò này chỉ trong 1 giây”.

    “Kỹ năng của tôi đã bị máy tính vượt qua. Công nghệ hiện giờ quá kinh khủng. Khi các cỗ máy có thể làm việc nhanh hơn con người thì liệu chúng ta có còn giữ được nhân tính của mình không?”, Bill Gates trả lời email một cách vui đùa lại với Ryan.

    Năm 2000, Ryan rời khỏi Microsoft và chuyển sang kinh doanh nhà hàng, quán bar ở Seattle.

    Dự án lúc rảnh rỗi

    Mặc dù hiện Bill Gates đã dừng chơi trò Minesweeper từ lâu nhưng độ nổi tiếng của nó thì phủ sóng khắp toàn cầu trong thời điểm mới ra mắt. Trò chơi này được tích hợp sẵn trên hệ điều hành Window từ năm 1992 đến năm 2009.

    Trò chơi này gồm những ô vuông để dò mìn. Người chơi cần dựa vào các con số mỗi khi mở ô để đoán ô nào tiếp theo có mìn và cắm cờ lên đó. Thời gian sẽ ngừng đếm và phải chơi lại khi một quả mìn bị nổ hoặc người chơi dọn sạch các ô vuông.

    Bill Gates mê mệt một game của công ty, phải chơi lén trên máy tính nhân viên sau giờ làm - Ảnh 3.

    Theo tờ Business Insider (BI), dự án Entertainment Pack do đội ngũ Entry Business của Microsoft phát triển nhằm giúp Windows hấp dẫn hơn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Ban đầu ngân sách cho dự án rất ít khi các nhà phát hành game cho rằng Window không phải nền tảng thực thụ để chơi game.

    Do đó, đội ngũ Microsoft đã phát triển các trò chơi khi rảnh rỗi, bao gồm cả Minesweeper. Thế nhưng sau khi chơi thử trò dò mìn thì tất cả mọi người, bao gồm cả Bill Gates đã mê trò này.

    Theo thời gian, sự phát triển của ngành game đã chứng minh những nhận định về Windows là sai lầm. Hầu hết các hãng game lớn đã phát hành trò chơi cho Windows và đây cũng là nền tảng được nhiều game thủ chuyên nghiệp lựa chọn hiện nay.

    *Nguồn: PCGamer, BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ