Chẳng rõ mặt mũi như nào, chưa gì internet đã biến hố đen thành loạt meme cười ra vật chất vũ trụ
Nhưng mà, không như thế thì không phải internet nữa rồi.
Vào hôm mùng 10 vừa rồi, con người đã tiếp tục ghi dấu trong công cuộc khám phá vũ trụ, khi lần đầu tiên chụp được ảnh hố đen.
Các nhà khoa học bảo, hố đen nằm tại trung tâm thiên hà Messier 87 – gọi tắt là M87, cách ta tới 53 triệu năm ánh sáng. Nó có khối lượng gấp 6,5 tỷ lần Mặt Trời, kích cỡ xấp xỉ Dải Ngân hà của chúng ta. Theo ước tính, nó rộng 1,5 ngày ánh sáng, tức 38 tỷ km.
Trong khi giới khoa học, thiên văn học... Đang mừng rơn với thành quả này, dân mạng lại lắc đầu bảo xa thế đi bao giờ mới đến và bắt đầu chế meme. Thực ra có mấy hôm rồi nhưng hơi ít meme, nay xin tổng hợp nhiều một chút để các bạn cùng xem:
"Hố đen" là tiếng lóng chỉ cái ví đấy, cứ đút tiền vào là hết chẳng hiểu sao

Mắt mũi kèm nhèm chứ thực ra hố đen là cái bếp gas

Hay là Sauron?

Hố đen là mắt của ông thần nào đó say cà phê?

Chưa biết chừng hố đen là cái donut siêu khổng lồ trôi nổi ngoài vũ trụ


Ôi hợp quá!

Ôi trời ơi...

"Đã bảo rồi mà"

Chưa thấy Google đu trend nhỉ?

Phim Netflix chuyển thể cũng giống như hố đen chụp được hôm mùng 10

"Thực ra tầm hiểu biết của con người vẫn còn hạn chế lắm"

Ảnh sống ảo trên Instagram và ảnh bị tag

"Siri, tăng cường hơn nữa, ơ Firefox à?"

"Trong nhà tôi có nuôi 01 hố đen"

Theo B.P
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Khổ thân người dùng Galaxy Z Fold6: Mới được 1 năm mà giờ trông như đồ cổ khi đặt cạnh Galaxy Z Fold7
Chỉ sau đúng một năm, Galaxy Z Fold7 đã khiến người dùng Fold6 phải chạnh lòng. Không phải vì Fold6 yếu kém, mà vì thế hệ thứ 7 của dòng điện thoại gập nhà Samsung đã có quá nhiều thay đổi.
Trên tay Galaxy Watch8 và Watch8 Classic: Thiết kế "squircle" mới, tích hợp Google Gemini, hỗ trợ đo sức ép mạch máu và chỉ số chống oxy hóa