Họa sĩ Việt tiếp tục gây bất ngờ khi tái tạo toàn bộ poster phim Marvel từ dầu gió, cao sao vàng, diêm Thống Nhất
Họa sĩ trẻ Nguyễn Quang Huy tiếp tục tạo ra bộ tranh mới về MCU để chào mừng phần phim cuối cùng của Phase III. Huy cho hay, cậu là fan cứng của MCU và những siêu anh hùng luôn là nguồn cảm hứng bất tận của anh chàng mê vẽ.
Vào năm 2015, cộng đồng designer Việt cũng như quốc tế đã bày tỏ sự thích thú trước bộ tranh MCU của tác giả Nguyễn Quang Huy hay còn gọi là CoiXuong.
Trong đó, mỗi siêu anh hùng được Huy gắn với một đồ vật đời thường, gần gũi với cuộc sống của người Việt. Nhìn qua một cái là thấy đủ cao sao vàng, bút mực, lọ dầu gió và cả bao diêm Thống Nhất.
4 năm sau, Huy tiếp tục tạo ra toàn bộ poster MCU để chào mừng phần phim cuối cùng của Phase III. Trên trang cá nhân, Huy cho hay mình không quá thần tượng phim Marvel nhưng loạt siêu anh hùng luôn là nguồn cảm hứng bất tận của anh chàng mê vẽ.
Cùng chiêm ngưỡng toàn bộ poster phim Marvel (đúng timeline) được Nguyễn Quang Huy tạo ra từ những đồ vật quen thuộc trong gia đình Việt:
Iron Man (2008)

Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain American: The First Avenger (2011)

Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians Of The Galaxy (2014)

Avengers: Age Of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man And The Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

NỔI BẬT TRANG CHỦ
Các nhà khoa học phát hiện ra một sinh vật mới, tồn tại giữa sự sống và không phải sự sống
Cuộc tìm kiếm và định nghĩa về "sự sống" trong vũ trụ sinh học của chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ, và dường như mỗi khi chúng ta nghĩ mình đã nắm bắt được bản chất của nó, tự nhiên lại đưa ra một bất ngờ mới để thách thức mọi khuôn khổ.
Flappy Bird (lại) trở lại trên máy Android, nhưng tải về cài là dở