Con ma đáng sợ nhất Nhật Bản vừa có Instagram, bạn đã follow chưa?

    Kuroe,  

    Sở thích có phần hết sức bình thường với con người, nhưng có lẽ rất đỗi khác lạ so với những con ma khác.

    Ắt hẳn những fan hâm mộ của thể loại phim kinh dị Nhật Bản chẳng con mấy xa lại gì với Kayako - "ma nữ" trong bộ phim nổi tiếng Ju-on. Thế nhưng, ít người biết được rằng, ngoài việc là một ma nữ không ngần ngại "xuống tay" với bất cứ người nào bước chân vào ngôi nhà của mình, Kayako còn là một người mẹ hết mực chăm lo cho con cái.

    Và bất ngờ hơn, Kayako còn cực kỳ thích sử dụng mạng xã hội - một sở thích có vẻ hết sức "khác ma". Trên trang Instagram của Kayako, cô liên tục đăng tải những hình ảnh của mình cùng cậu ma con Toshio - tại công viên, trong vườn nhà, hay bên bàn ăn sáng - với cùng một chú thích: "Aaaa... Aaaa... Aaaa,,," (Âm thanh duy nhất mà Kayako có thể nói được).

    A... A... A... (Cao hơn rồi đó nhỉ?)
    A... A... A... (Cao hơn rồi đó nhỉ?)

    Đùa vậy thôi, thực ra tài khoản Instagram của Kayako được các nhà làm phim đến từ xứ sở hoa anh đào tạo ra để quảng bá cho bộ phim nửa hài, nửa kinh dị "Sadako vs. Kayako" sắp ra mắt. Các nhà làm phim hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả cảm giác sợ hãi tột cùng khi đưa hai tượng đài kinh dị lớn - Ju-on và Ringu vào cùng một bộ phim.

     A... A... A... (Cuối cùng thì cũng được ra ngoài ngắm hoa anh đào)

    A... A... A... (Cuối cùng thì cũng được ra ngoài ngắm hoa anh đào)

    Xét riêng về độ nổi tiếng, có lẽ Kayako vẫn còn kém Sadako một vài phần, bởi từ khi "Ringu" ra mắt, rồi được chuyển thể thành phim, Sadako dường như đã trở thành một phần của nền văn hóa Nhật Bản. Tại Universal Studio nằm ở thành phố Osaka, cứ đến dịp Halloween, ma nữ này thường xuất hiện tại các công viên để hù dọa những vị khách qua đường. Không chỉ dừng lại ở đó, Sadako còn "gây bất ngờ" cho những người đến thăm quan những địa điểm công viên giải trí khác như "Jurassic Park" và Jaws - khi mà khủng long hay cá mập đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy một "ma nữ" tóc đen dài xõa xượi.

    Có lẽ, cũng chính vì lý do này, mà Instagram của Kayako được lập ra, với hy vọng sẽ tăng thêm lượng fan ủng hộ cho hai mẹ con Kayako và Toshio, trước khi bộ phim ra mắt. Và chứng kiến hình ảnh những con ma cùng đi ngắm hoa anh đào, hay đi du xuân, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng thấy "dễ thương sợ" ("kowakawaii" - từ ghép giữa dễ thương và dễ sợ), phải không?

    Tham khảo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ