Sau khi nói đi nói lại vẫn không được, bà cụ liền bảo Alexa rằng "học tiếng Tagalog đi".
Thứ 2 vừa qua, video về một cụ bà ở Philippines yêu cầu trợ lý ảo Alexa gãi lưng cho mình bỗng được chia sẻ mạnh trên Facebook.
Tác giả của video chính là người cháu của bà, Jonathan Gonzales.
"Gãi lưng cho bà"
Trong video dài 3 phút, cụ bà Teofila Pegollo (tên thân mật là Lola Openg) cố gắng làm theo hướng dẫn nhưng mãi không được.
"Alaska? Đấy không phải tên nó à?"
Ban đầu, Lola Openg được con gái hướng dẫn cách ra lệch cho Alexa.
"Mẹ bảo nó phải làm gì đi"
Tuy nhiên, bà đã thất bại trong việc thu hút sự chú ý của Alexa vì gọi nó là "Alaska".
"Alaska... lưng bà ngứa quá"
"Alaska, gãi lưng cho bà... Alaska, gãi lưng đi ngứa quá!", cụ bà 98 tuổi liên tục nói với Alexa.
ALETCHA!
Cụ bà Lola Openg ngày càng bối rối, các thành viên trong gia đình thì cười khúc khích.
"Ugh! Bà chẳng hiểu"
"Nó cũng chẳng hiểu bà"
Sau đó, cụ bà quyết định thay đổi giọng điệu cho dễ hiểu nhưng vẫn không thành.
"Alaska, học tiếng Tagalog đi, bà không biết nói tiếng Anh. Này, dậy đi! Lưng bà ngứa quá, gãi!".
"Học tiếng Tagalog đi".
Tiếng Tagalog là một ngôn ngữ Nam Đảo, đây là tiếng mẹ đẻ của một hơn 1/4 dân số Philippines. Trong bài phỏng vấn với ABS-CBN, Gonzales cho biết ông bà mình vốn là nông dân ở Indang, Philippines rồi chuyển tới định cư ở San Diego vào năm 1977 với 5 người con gái.
Cụ bà bối rối vì nhờ Alexa gãi lưng
Video hài hước về người bà của Gonzales đã thu hút 2,8 triệu lượt xem, 50.000 likes, hơn 42.000 shares trên Facebook.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Ngày càng nhiều người dùng Việt chi tiền dùng chatbot AI bản trả phí: "Mất 500 nghìn/tháng nhưng tăng thêm thu nhập thì vẫn đáng đồng tiền bát gạo"
Nhiều người dùng Việt cho rằng khoản đầu tư 500.000 đồng/tháng cho phiên bản trả phí của các chatbot AI phổ biến là hoàn toàn xứng đáng, bởi những lợi thế mà các công cụ này mang lại.
Các nhà khoa học cuối cũng cũng xác nhận được bí ẩn bên trong lõi Mặt Trăng