Cựu giám đốc an ninh không gian của Israel tiết lộ rằng người ngoài hành tinh là hoàn toàn có thật và Trái Đất đang hợp tác với một Liên đoàn thiên hà

    Đức Khương,  

    Haim Eshed, giám đốc an ninh không gian đã nghỉ hưu của Israel tuyên bố rằngTrái Đất đang hợp tác với một Liên đoàn thiên hà.

    Người từng đứng đầu chương trình an ninh không gian của Israel, Haim Eshed, vừa tiết lộ bí mật lớn nhất trong lịch sử nhân loại, theo đó Eshed tiết lộ rằng Liên đoàn thiên hà đã liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ và Israel nhưng họ đã yêu cầu giữ bí mật về sự tồn tại của họ.

    Eshed là một cựu tướng lĩnh đã có 29 năm làm người đứng đầu chương trình an ninh không gian của Israel, đồng thời là giáo sư tại Technion, Viện Công nghệ của Israel. Do đó, ông ta có nhiều khả năng nắm giữ được nhiều bí mật không gian hơn hơn bất cứ ai, đặc biệt là những người nào đó nói về người ngoài hành tinh trên Youtube. Tuy nhiên, trước tuyên bố của Eshed, nhiều người lại tỏ ra hoài nghi và cho rằng đây chỉ là một sự châm biếm hài hước.

    Cựu giám đốc an ninh không gian của Israel tiết lộ rằng người ngoài hành tinh là hoàn toàn có thật và Trái Đất đang hợp tác với một Liên đoàn thiên hà - Ảnh 1.

    Cựu giám đốc an ninh không gian này khẳng định các thỏa thuận đã được thực hiện giữa người ngoài hành tinh và Mỹ. Ông cho rằng những liên hệ này xuất hiện là bởi người ngoài hành tinh muốn nghiên cứu và tìm hiểu "kết cấu của Vũ trụ". Sự hợp tác này bao gồm một căn cứ bí mật dưới lòng đất trên sao Hỏa, nơi con người và đại diện người ngoài hành tinh đã và đang làm việc cùng nhau.

    Eshed đưa ra tuyên bố của mình trong một cuộc phỏng vấn với Yedioth Aharonoth, tờ báo trả phí có lượng phát hành lớn nhất của Israel.

    "Có một thỏa thuận giữa chính phủ Hoa Kỳ và người ngoài hành tinh. Họ đã ký hợp đồng với chúng tôi để làm thí nghiệm ở đây. Họ cũng đang nghiên cứu và cố gắng tìm hiểu toàn bộ cấu trúc của vũ trụ và và mong muốn chúng ta giúp đỡ", Eshed nói với Yedioth.

    Cựu giám đốc an ninh không gian của Israel tiết lộ rằng người ngoài hành tinh là hoàn toàn có thật và Trái Đất đang hợp tác với một Liên đoàn thiên hà - Ảnh 2.

    Eshed khẳng định ông Trump biết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. "Các phi đội UFO đã yêu cầu không công bố rằng họ đang ở đây. Nhân loại vẫn chưa sẵn sàng. Ông Trump đã suýt tiết lộ. Nhưng người ngoài hành tinh trong Liên đoàn Ngân hà nói: Hãy đợi thêm đã, hãy để mọi người bình tĩnh trước. Họ không muốn khởi xướng sự cuồng loạn hàng loạt. Họ muốn làm cho chúng ta sẵn sàng và hiểu biết trước".

    Eshed cho biết thêm, mối liên hệ này không chỉ đến từ các thế giới bên ngoài Hệ Mặt trời. "Có một căn cứ dưới lòng đất ở Sao Hỏa, đây cũng chính là nơi mà những người đại diện của họ và các phi hành gia người Mỹ của chúng ta đang làm việc cùng nhau".

    Theo Eshed, cựu Tổng thống Donald Trump đã suýt tiết lộ sự tồn tại của người ngoài hành tinh nhưng bị họ ngăn lại. Họ không muốn bắt đầu một cơn hoảng loạn mà muốn chúng ta thật tỉnh táo và có hiểu biết trước.

    Cựu giám đốc an ninh không gian của Israel tiết lộ rằng người ngoài hành tinh là hoàn toàn có thật và Trái Đất đang hợp tác với một Liên đoàn thiên hà - Ảnh 3.

    Eshed đã cho ra mắt cuốn sách "Ngoài Vũ trụ : Cuộc trò chuyện với Giáo sư Haim Eshed". Các chi tiết khác trong cuốn sách bao gồm cách người ngoài hành tinh đã ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân và "Khi nào chúng ta có thể thăm Men In Black?" Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được cung cấp để chứng minh cho những tuyên bố gây nhiều tranh cãi của Giáo sư Eshed.

    Eshed nói thêm: "Nếu tôi nói những điều này từ 5 năm trước, thì có lẽ tôi đã bị đưa vào bệnh viện. Mọi người sẽ bảo rằng tôi đang mất trí. Nhưng hiện tại, tôi không có gì để mất cả. Tôi đã nhận được mọi thứ bằng cấp, giải thưởng và rất được tôn trọng trong các trường đại học nước ngoài, nơi mà xu hướng đang dần thay đổi".

    Trên thực tế, Eshed đã nghỉ hưu vào năm 2010 và có lẽ đã mất quyền truy cập vào những nguồn thông tin tuyệt mật, vì vậy toàn bộ sự việc mà ông ta nói là đúng, thì sự thực này đã được giữ kín trong ít nhất một thập kỷ.

    Tuy nhiên, Edshed không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho các tuyên bố của mình.

    Năm 1950, nhà vật lý học Enrico Fermi từng đặt ra một câu hỏi mà sau này trở thành một nghịch lý nổi tiếng mang tên ông, "Nghịch lý Fermi": "Nếu người ngoài hành tinh có tồn tại, thì họ đang ở đâu?".

    Đến nay, đã có nhiều người cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này. Quan điểm của Giáo sư Loeb về việc nhân loại thiếu bằng chứng về người ngoài hành tinh là bởi chúng ta vẫn đang tìm kiếm họ.

    Lâu nay, các nhà khoa học vẫn tìm kiếm sinh vật ngoài hành tinh bằng cách truyền một tần số radio tiêu chuẩn, với hy vọng mọi nền văn minh công nghệ trong vũ trụ đều biết đến và một ngày nào đó người ngoài hành tinh sẽ nhận được tín hiệu của chúng ta.

    Tuy nhiên, cách làm này dựa trên suy nghĩ các nền văn minh ngoài Trái Đất có suy nghĩ giống con người. Giáo sư Loeb nói rằng cách tiếp cận này giống như khi ta gọi điện thoại, đối phương cũng phải có điện thoại và nghe điện thoại thì mới tiếp nhận được thông tin. Nhưng có thể người ngoài hành tinh không biết rằng chúng ta đang cố liên lạc với họ thông qua sóng radio.

    Giáo sư Loeb cũng đưa ra một giả thuyết khác cho "Nghịch lý Fermi" là người ngoài hành tinh biết đến sự tồn tại của chúng ta, nhưng họ không muốn lộ diện trước con người: "Có thể họ cho rằng chúng ta không hấp dẫn, thú vị, nên họ không thấy có lý do gì để đến thăm chúng ta", ông nói.

    Giả thuyết thứ 3 về người ngoài hành tinh được lấy từ thuật ngữ "Bộ lọc Vĩ đại" của nhà kinh tế học Robin Hanson.

    Theo giả thuyết này, ngay sau khi một nền văn minh đạt đến mức độ tiên tiến đủ để thực hiện các chuyến du hành giữa các vì sao, thì nó lại tự hủy diệt mình bằng chiến tranh hoặc một hậu quả tiêu cực ngoài mong muốn của loại công nghệ tiên tiến ấy. Do đó, có thể các nền văn minh ngoài Trái Đất từng tồn tại trong quá khứ, nhưng giờ đã tuyệt chủng.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày