Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai

    Long.J - Webuy, Theo Trí Thức Trẻ 

    Tiêu dùng thông minh là không mua đồ linh tinh.

    Hiện nay, trên nhiều nền tảng thương mại điện tử Việt Nam, các khu chợ sinh viên... có bán vô số mẫu giày dép/sneakers theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, chưa kể xuất xứ, mẫu mã, chất lượng vẫn là dấu hỏi lớn.

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 1.

    Tìm từ khóa "sneaker" trên các nền tảng thương mại điện tử Việt Nam, dễ thấy vô vàn mẫu giày dép theo kiểu "thân nai kì đế đát" hoặc "di dì baenglaca"

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 2.

    Cá biệt còn có mẫu giày chỉ 45.000 đồng/đôi, ngang tiền một cốc trà sữa size L

    So với giày hiệu, chúng rẻ quá đáng, chỉ từ 80.000 - 150.000 đồng/đôi. Bỏ ra số tiền chưa bằng 4 cốc trà sữa size L, liệu bạn có nhận được đôi giày ưng ý? Hãy cùng We Don't Buy (chúng tôi không mua) giải đáp câu hỏi tưởng khó mà lại dễ này.

    Chỉ cần lên một số trang thương mại điện tử (ví dụ như trang gì đó thuê giọng ca đến từ Thái Bình, anh thủ môn với cô ca sĩ về làm quảng cáo ấy) và gõ từ khóa "sneaker" vào ô tìm kiếm, bạn sẽ hoa mắt chóng mặt với ma trận giày siêu rẻ, full size, full màu.

    Theo đúng tôn chỉ của Webuy: "Chúng tôi mua, các bạn trải nghiệm", dù là We Don't Buy nhưng chúng tôi đã đặt mua 02 đôi giày trông không đúng lắm để xem thực hư ra sao.

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 3.

    Nên mua giày lạ hay 4 cốc trà sữa size L?

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 5.

    Đôi bên trái 150.000 đồng, bên phải 80.000 đồng

    Ngoài ngoại hình gây tranh cãi, mùi của 2 đôi giày này đã sai ngay từ đầu dù chưa xỏ chân vào: Rất khét, nặng mùi chẳng khác gì cao su cháy. Cùng đánh giá trên các phương diện như thiết kế, chất liệu, chất lượng... Để hiểu chúng sai ở những chỗ nào.

    Hãy đến với mẫu giày thời trang nam OFF WHITE 150.000 đồng.

    Đầu tiên, thứ không đúng ở đây chính là bộ đế giống hệt adidas Prophere nhưng thân giày lại gắn dải chữ OFF WHITE. Ra mắt vào cuối năm 2017, tuyệt đối chưa có bản kết hợp nào giữa Prophere và OFF WHITE cả!

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 6.

    adidas Prophere, ra mắt vào tháng 12/2017

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 7.

    "Giày thời trang nam OFF WHITE" có bộ đế bê nguyên si thiết kế của adidas Prophere

    Mang thiết kế sock-like nhưng thân giày co giãn kém, pulltab và lưỡi gà hao hao adidas NMD nhưng may ẩu dẫn tới xiên xẹo vẹo, chẳng đủ chỗ để luồn ngón tay vào. Chưa kể phần heel-counter (phần sau gót) được may chắp bằng một mảng da giả với đường kim mũi chỉ lệch lạc.

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 8.
    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 9.

    Zoom kỹ vào bộ đế ọp dẹp như dép cao su đi trong nhà tắm, ta dễ dàng phát hiện ra nhiều lỗi đúc khuôn ở đế ngoài, đế giữa, mũi giày.

    Ngoài chữ OFF-WHITE và một số ký tự (có vẻ sai chính tả) thì đôi giày này không hề có nhãn mác, xuất xứ. Đế giày ghi size 43 nhưng mình đi size 44 vẫn chọt được chân vào, tuy nhiên, trải nghiệm trên chân thật sự tụt-cảm-xúc: Bộ đế không bám, chẳng êm ái cũng không đàn hồi, chỗ cứng chỗ mềm; không đem lại cảm giác chắc chắn, dễ xòe dẫn đến chấn thương bàn tọa.

    Lên ảnh không tệ nhưng lên chân thì tệ không tưởng!

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 12.

    Mấy bạn teen bây giờ hay ngồi xổm trước ô tô để pose ảnh kiểu này

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 13.

    Hoặc kiểu chắp tay "sad boy" như thế này

    Tạm đủ rồi, chuyển qua đôi 80.000 đồng.

    Cái này không biết phải gọi là giày gì, thôi gọi là giày "QC" vì thân có "swoosh" Nike nhưng đế lại giống adidas NMD - Hai ông lớn này vốn là kỳ phùng địch thủ, chưa bao giờ thuộc về nhau đâu. Hết sức vô lý!

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 14.

    Ngoài sự sai trái về mặt thương hiệu, giày "QC" mang đủ những lỗi lầm giống "giày thời trang nam OFF WHITE": Form bị tóe, đường kim mũi chỉ uốn lượn, đế cứng đét như phồng tôm chưa rán...

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 15.

    Đế vênh, form giày tóe tòe loe

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 16.

    Thậm chí lót giày cũng tóe làm đôi dù chưa đi lần nào

    Đánh giá chân thật vài đôi giày giá rẻ, chưa bằng 4 cốc trà sữa: Lên chân thì đẹp đấy, đi rồi sẽ thấy sai - Ảnh 18.

    Tóm lại, tưởng là rẻ mà không hề rẻ, những đôi giày fake, kém chất lượng này đi chỉ được 1-2 tháng đã phải thay, chưa kể những nguy cơ tiềm tàng về sức khỏe. 

    Kết luận: Để tiền mua 4 cốc trà sữa (hoặc tiết kiệm để mua giày tử tế). Ít nhất uống trà sữa không bị đau và thối chân. Uống trà sữa thì tác hại duy nhất là vui quá thôi, thà béo vui còn hơn mua bực vào người.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ