Đầu xuân năm mới, con hà mã lao vào bể bơi nhà dân tắm rửa chán chê xong bĩnh luôn hơn 100kg phân cho chủ nhà tha hồ dọn

    DG,  

    Trong khi người ta xúng xính áo quần đi chơi năm mới thì gia đình xui xẻo này lại phải nai lưng ra dọn sạch hơn 100 kg phân do con hà mã hoang dã để lại.

    Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những nghi lễ, phong tục đón chào năm mới theo cách khác nhau. Thế nhưng, chắc chắn không một ai lại có “cơ hội” bước sang thập kỷ mới theo cách không thể… mất vệ sinh hơn so với gia đình xui xẻo dưới đây: Đang yên đang lành bỗng nhiên 1 con hà mã hoang dã lao thẳng vào sân sau nhà họ, trầm mình xuống bể bơi cho nó mát. Chưa hết, sau khi vui chơi thỏa thích rồi, con hà mã này còn để lại kỷ niệm là 100 kg phân của mình.

    Nạn nhân trong câu chuyện dở khóc dở cười trên là gia đình ông Brent Reed, 47 tuổi, sống tại Maun, Botswana - một quốc gia thuộc khu vực Nam Phi. Brent cho biết vào đêm ngày 31/12/2019, người bảo vệ ở khu vực vườn sau của khu nhà anh đã bị một con hà mã, ước chừng nặng khoảng 3 tấn, bất ngờ tấn công. Sau đó, nó thản nhiên lao thẳng xuống bể bơi và cứ thế ngâm mình tự nhiên như chốn không người.

    Đầu xuân năm mới, con hà mã lao vào bể bơi nhà dân tắm rửa chán chê xong bĩnh luôn hơn 100kg phân cho chủ nhà tha hồ dọn - Ảnh 1.

    Cậu con út của Brent, Troy Reed tò mò trước sự có mặt của vị khách không mời này, thế nhưng con hà mã cũng chẳng ngại gì mà không nhìn lại, không hề biết sợ chút nào.

    Thậm chí khi cả gia đình Brent phát hiện ra vụ việc và có mặt đông đủ ở hiện trường, con hà mã này vẫn tỏ ra rất chill, không hề nao núng, cũng chẳng cần quan tâm xung quanh. Brent cho biết: “Nó là một con hà mã đực cực kỳ to lớn, vạm vỡ. Tôi nghĩ là do đợt hạn hán kéo dài suốt 1 năm qua đã khiến cho con sông Thamalakane dần trở nên khô cằn, buộc con hà mã này phải đi tìm nguồn nước mới để giải nhiệt. Vì khu nhà tôi cũng nằm khá gần bờ sông nên có lẽ vị khách không mời này mới thản nhiên vào như chốn không người như vậy”.

    Trông thì có vẻ ù lì vậy thôi, nhưng hà mã cũng là một loài động vật cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng bị dồn vào đường cùng. Cặp hàm to lớn, chắc khỏe của nó có thể nghiền nát cá sấu, và khi lên cạn, nó có thể di chuyển với tốc độ lên đến 32 km/h. Mặc dù sở hữu bản tính hiền lành và không mấy khi “cà khịa” con người, nhưng nếu cảm thấy bị đe dọa, loài hà mã vẫn sẵn sàng tấn công tàu thuyền cũng như những người đến gần mình.

    Đầu xuân năm mới, con hà mã lao vào bể bơi nhà dân tắm rửa chán chê xong bĩnh luôn hơn 100kg phân cho chủ nhà tha hồ dọn - Ảnh 2.

    "Năm mới vào nhà hooman chúc Tết chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, mình tắm nhờ phát cho mát rồi về ngay ấy mà".

    Chính bởi lẽ đó, gia đình ông Brent cũng không dám chủ động đuổi vị khách không mời này ra khỏi bể bơi. Rất may là nó cũng không có ý định nán lại lâu, và rời đi ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới. Thế nhưng, những hậu quả mà nó để lại thì thật quá khủng khiếp: hơn 100kg phân lắng đầy xuống đáy hồ bơi sâu 2 mét của gia đình.

    Đây cũng không phải một hiện tượng quá lạ, bởi hà mã vốn nổi tiếng là loài ăn lắm, bĩnh nhiều - nhiều đến mức có thể khiến cho các loài cá của một dòng sông… chết đuối ngay trong nước. Điều này thú vị đến mức đã có một nghiên cứu chuyên sâu được tiến hành trong 3 năm liền, và đăng tải trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature hẳn hoi. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại bài viết này.

    Đầu xuân năm mới, con hà mã lao vào bể bơi nhà dân tắm rửa chán chê xong bĩnh luôn hơn 100kg phân cho chủ nhà tha hồ dọn - Ảnh 3.

    Tắm rửa thoải mái xong, con hà mã kỷ lại cho gia đình ông Brent hơn 100 kg phân của mình rồi thản nhiên bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

    Thế là, năm mới nhà người ta thì xúng xính áo quần đi chơi nhà họ hàng, bạn bè, gia đình ông Brent đành phải nai lưng ra dọn dẹp sạch sẽ đống “sản phẩm” mà con hà mã vô duyên để lại.

    Theo Metro

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ