Đợi con ngủ chúng mình "tập thể dục" nhé!

Tâm Anh,  

Cả nhà đang ngồi xem tivi, Nhím quay sang bảo bố mẹ: Đấy bố mẹ thấy không, trên tivi khuyên chúng ta nên vận động vào buổi sáng là tốt nhất, thế mà con toàn thấy bố mẹ thì thầm với nhau là: "Đợi con ngủ chúng mình tập thể dục nhé".

1. Bà ngoại sang nhà Nhím chơi, nhưng vì mẹ cầm chìa khóa đi ra chợ nên bà ngoại đợi lâu đành đi về. Khi mẹ về tới nhà, Nhím oang oang thuật lại sự việc với giọng rất hình sự:
 
- Mẹ về muộn quá, hai bà ở trong tình trạng “Nội bất xuất, Ngoại bất nhập” thương lắm.
 
- Mẹ: ???

2. Đến bữa cơm, mẹ nhìn mãi không thấy bát nước chấm đâu, “truy nã” một hồi mới bắt được thủ phạm là Nhím. Hỏi han lý do, cô nàng mới thỏ thẻ:
 
- Con cất nước mắm đi để dành cho bạn Miu (chú mèo con của Nhím) vì hôm trước nghe mẹ nói với bố ‘Có ăn mặn mới thương tới mèo’, nên con biết bạn Miu rất thích ăn mặn.
 
Bố mẹ cười ầm ầm với cách hiểu của con gái.

3. Cả nhà đang ngồi xem ti vi, tới chương trình quảng cáo máy tập thể dục, bỗng Nhím quay sang bố mẹ bảo:
 
- Đấy bố mẹ thấy không, trên ti vi khuyên chúng ta nên vận động vào buổi sáng là tốt nhất.
 
- Thì bố mẹ vẫn chạy bộ buổi sáng đó thôi.
 
- Sao hôm trước con nghe thấy bố thì thầm với mẹ là "Đợi con ngủ chúng mình tập thể dục nhé".
 
Bà nội tủm tỉm cười, còn bố mẹ mặt đỏ bừng với sự phát giác của con gái.
 

4. Mẹ dạy Nhím học bài, đọc đến câu danh ngôn “Trẻ cậy cha, già cậy con”, Nhím nhăn mặt bảo mẹ:
 
- Mẹ ơi, câu này chẳng đúng gì cả, phải là ngược lại “Trẻ cậy con, già cậy cha” mới đúng chứ.
 
Thấy mẹ còn đang ngơ ngác chưa hiểu mình, cô nàng tiếp tục:
 
- Như bạn Bảo Nam lớp con, bạn ấy ‘cậy’ mình là con một nên suốt ngày làm nũng mẹ, còn bố bạn ấy ‘cậy’ làm cha nên toàn mắng bạn ấy thôi.
 
Mẹ tá hỏa trước ví dụ của con gái.

5. Nhím được mẹ phân công trông nhà để mẹ đưa bà đi mua sắm, khi về mẹ hỏi Nhím:
 
- Ở nhà có ai gọi điện hay có chuyện gì không con?
 
- Không có ai gọi điện nhưng có một cô xinh lắm đến tìm bố.
 
Mẹ hơi giật mình:
 
- Cô ấy có nhắn nhủ gì không con?
 
- Cô ấy gửi một tờ giấy, bảo con đưa cho bố.
 
Mẹ liền hạ giọng:
 
- Bố đi làm tối mịt mới về, con đưa mẹ xem có chuyện gì không nhé.
 
Cô nàng chạy tót đi rồi quay lại đưa cho mẹ với lời dặn dò ra điều quan trọng:
 
- Mẹ đừng nói là con đưa mẹ xem nhé, vì cô ấy gửi cho bố mà.
 
Mẹ mở tờ giấy ra xem thì đó là hóa đơn thu tiền nước của tháng này.

6. Em Khoai mải xem hoạt hình nên ngủ quên trên ghế salon, Nhím đi học về thấy vậy chạy vèo xuống bếp lấy cái lồng bàn chụp vào mặt em. Mẹ thấy thế mắng Nhím vì tội ‘nghịch ngầm’. Cô nàng mếu máo thanh minh:
 
- Con có nghịch  đâu, con lấy lồng bàn chụp em lại để khỏi bị ruồi ‘ị’ vào mặt đấy chứ.  
 
Mẹ chợt nhớ ra là có một lần giải thích nốt ruồi trên mặt Nhím là do ‘mẹ quên chụp lồng bàn nên Nhím bị ruồi ị vào mặt”, nên bây giờ Nhím bảo vệ em bằng cách đó. 

NỔI BẬT TRANG CHỦ