Hãi hùng cảnh tượng ống nước thải xả hàng đống máu ra đại dương

    Kuroe,  

    Đường ống xả thải nói trên thuộc về công ty đóng gói Brown's Bay, là nơi xử lý và đóng gói cá hồi tại đảo Vancouver, Columbia.

    Tại đảo Vancouver, Columbia, đang có một đường ống xả thải xả đầy máu xuống khu vực biển ở đây - vốn là nơi sinh sống của rất nhiều cá hồi. Theo các nhà nghiên cứu, điều này vô cùng có hại tới môi trường, cũng như ảnh hưởng rất xấu tới những loài cá đang sinh sống ở đây.

    Nhiếp ảnh gia Tavish Campbell là người phát hiện ra đường ổng xả thải này trong một chuyến đi lặn vào hồi đầu năm nay, tại khu vực gần với một nhà máy xử lý cá hồi. Chuyến đi của Campbell được thực hiện trước những lo ngại về việc các nhà máy xử lý thực phẩm có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới môi trường của đại dương. Tuy nhiên, những gì mà đường ống xả thải này thải ra thì quả thật đã vượt quá những gì mà Campbell nghĩ đến.

    Mẫu máu bị thải ra được Campbell thu thập và gửi đến nhà nghiên cứu Alexandra Morton, từ đó gửi tiếp đi phân tích trong phòng thí nghiệm. Kết quả phân tích cho thấy, mẫu máu có chứa giun đường ruột, cũng như một loại virus mang tên Piscine Reovirus. Loại virus này hết sức phổ biến ở cá hồi Đại Tây Dương, gây ra bệnh HSMI ở cá. Tuy không gây hại tới con người, nhưng 20% số cá mắc phải virus này sẽ chết.

    Thải máu ra đại dương

    Máu là một trong những con đường lây nhiễm bệnh hàng đầu, và thải máu ra biển như ở clip trên thì quả đúng là ác mộng đối với những nhà hoạt động vì môi trường.

    Theo như các trang tin tại địa phương, thì đường ống xả thải nói trên thuộc về công ty đóng gói Brown's Bay, là nơi xử lý và đóng gói cá hồi gần sông Campbell. Theo lời quản lý của Brown's Bay, ông Dave Stover, đường ống xả thải này của công ty đã được chính quyền cấp phép xả thải. Tuy nhiên, việc xả thải như vậy hết sức có hại và lãng phí, nhất là khi nguồn nước thải này hoàn toàn có thể chuyển hóa được thành phân bón cho cây.

    Theo lời nhiếp ảnh gia Campbell, những gì ông làm không phải vì một tổ chức hay nguyên nhân nào to lớn, mà chỉ đến từ sự lo lắng cho môi trường sống xung quanh ông. "Tôi muốn môi trường xung quanh thay đổi tốt đẹp hơn".

    Trong khi đó, đường ống xả thải kia giờ đây vẫn đang tiếp tục thải rất nhiều máu và vây cả ra ngoài môi trường, mà chẳng mấy ai hay biết.

    Tham khảo Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ