Hoại tử Fournier - căn bệnh đáng sợ đối với đàn ông và gây hoại tử da bìu

    Đức Khương,  

    Các bác sĩ đã bị choáng váng khi một người đàn ông đến từ Panama được đưa đến bệnh viện với phần da bìu sưng to hơn một quả bóng đá và bắt đầu thối rữa khi treo lủng lẳng tới tận đầu gối.

    Bệnh nhân 43 tuổi đến từ Panama được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao và hai vết thương hở ở bìu của anh ta đang tiết ra một mủ có mùi hôi.

    Được biết người đàn ông này đã không hề đến bệnh viện trong suốt hơn 30 năm qua dù tình trạng đang ngày càng xấu đi trong suốt thời gian đó, người đàn ông đó đã không thể tự di chuyển vì bộ phận sinh dục đã trở nên quá nặng có kích thước 30,2cm x 24,4cm x 13,1cm.

    Hoại tử Fournier - căn bệnh đáng sợ đối với đàn ông và gây hoại tử da bìu - Ảnh 1.

    Cùng với việc giúp cho ông ta di chuyển, mẹ của người đàn ông 43 tuổi này phải giúp đỡ ông ta trong hầu hết các công việc hàng ngày.

    Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đã chẩn đoán người đàn ông này bị mặc chứng hoại tử Fournier, một căn bệnh hiếm gặp nhưng đe dọa đến tính mạng của nạn nhân, căn bệnh này giết chết các mô mềm bao gồm cơ bắp, dây thần kinh và mạch máu trong thời gian cực kì nhanh chóng.

    Tình trạng của anh ta còn phức tạp so với bình thường bởi bệnh tình đã để quá lâu dẫn tới phù bạch huyết khổng lồ (sưng) ở bìu và chân phải. Theo báo cáo trên tạp chí y học Urology Case, "khi kiểm tra, có phù nề lớn bìu cùng với sự phình to qua mức đầu gối của anh ta. Da bìu đã dày lên và có hai vết thương hở với mùi hôi. Chi dưới bên phải của anh bị phù nề".

    Các bác sĩ ở quốc gia Trung Mỹ - Panama đã cho người đàn ông chụp CT bụng, xương chậu, và thấy thoát vị lớn ở háng. Ông ta cũng có một áp xe lớn dưới da lên tới 12,8cm.

    Do tình trạng hoại tử Fournier của bệnh nhân đang có diễn biến ngày càng nghiêm trọng, người đàn ông trên đã phải phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ da bìu bị nhiễm trùng và các mô liên quan.

    Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện ra hoại tử hóa lỏng, trong đó các tế bào chết đi và mô được chuyển thành một khối nhớt lỏng.

    Người đàn ông đã phẫu thuật lần thứ hai vào ngày hôm sau để loại bỏ các mô bị tổn thương, vào ngày thứ tám trong bệnh viện, ông ta vẫn còn đau đớn và phải làm các cuộc tiểu phẫu khác, bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín để có thể mặc quần áo một cách thoải mái sau khi hồi phục.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày